Trích dẫn Nguyên văn bởi kẻ khù khờ Xem Bài Gởi
giàu nghèo không quan trọng, dẫu thuận hay nghịch cảnh thì việc kính lễ Tổ tiên luôn là nghĩa vụ và niềm vinh dự của mỗi con người. để đền đáp công ơn của Tiên tổ thì chỉ có sống tốt, tu tốt, như ngài Mục kiền Liên, Phật Thích Ca các Ngài tu hành đắc đạo rồi quay lại cứu mẹ... bạn ko cần quá quan tâm đến kinh tế, vì dẫu có giàu chưa chắc đã giúp gì đc Tiên tổ, người thân;nhưng nghèo mà có tâm tốt thì sau này lại được hiển vinh, người đời ca ngợi.
tất nhiên có làm sẽ có ăn, sự giàu có ko bao giờ giành cho kẻ lười biếng,...cố gắng đời-đạo song tu cho trọn 1 kiếp, ...
cháu cảm ơn bác,cái đó cháu hiểu mà..câu hỏi đó là trong giấc mơ thôi.nhưng sự thật là mẹ cháu xây cái nhà thờ bên ngoại vẫn còn nợ tiền cho lên cũng hơi bận tâm đến nó.chứ k phải đồng tiền k có mục đích sử dụng bác ạ.chắc mấy hôm nói việc tạ mộ lên các cụ mong về báo mộng bác nhỉ. cảm ơn bác nhiều lắm nhé !
Kính !