Kính thưa các chú các bác và anh chị trong diễn đàn. đêm qua cháu có một giấc mơ rất lạ mong được các bác các chú và anh chị giúp đỡ.cháu mơ đến người bác trên mẹ đẻ của cháu đã mất cách đây 5 năm,giấc mơ về đám ma của bác cháu khóc rất nhiều,quan tài của bác được đưa trên 1 cái phà qua sông..và khi cháu đang bám vào một cái cột sắt khóc lóc thì trước mặt hiện lên 1 cụ già,cụ tươi cười với cháu nói là : vì hôm nay là có 2 mẹ con cháu lên cụ mới về,cụ là cụ tổ của họ LÊ.đây là lần đầu tiên cụ nói chuyện với cháu.sau này cuộc đời cháu biến đổi nhiều lắm,cháu sẽ học hành giỏi giang hơn và được đi nhiều nước trên thế giới.trong giấc mơ ấy cháu lại hỏi là : liệu kinh tế cháu có khá không cụ,cụ cười và nói : cha bố anh,giờ thì chưa có gì đâu và cụ lại cười vang,một cảm giác ấm áp vô cùng cháu liến quàng tay ôm từ phía sau cụ.rồi cụ nói hết giờ rồi cụ phải đi đây và cháy choàng tỉnh giấc.
cháu đang có ý định tạ ngôi mộ bà nội thân sinh ra mẹ cháu,vì hoàn cảnh bác trai trên mẹ đã mất cho lên việc cúng khấn trong dòng tộc họ lê thì lại do mẹ cháu làm,bà theo đạo phật và thường tụng kinh cho gia tiên.cho lên tuy là cháu ngoại nhưng việc cúng khấn bên ngoại đều do mẹ cháu và cháu làm,người vợ của bác trưởng là một điều đáng buồn.
cảm giác gặp cụ tổ thật đáng tự hào vì mình chỉ là cháu ngoại,bên ngoại cháu là dòng trưởng tộc.nhưng nghành nhà cháu thì bại vì cụ ông lấy 2 vợ,con bà 2 thì lại rất phát đạt người làm bên thành ủy thành phố,người làm công an,ở nước ngoài..vv.
cháu sinh ngày 10/08/1984 âm lịch,giờ hợi.
mong các bác các chú và anh chị giải nghĩa và tư vấn cháu xin chân thành cảm ơn.
Thân Mến !