Chào cả nhà.
Cả nhà đừng ngại đọc nha vì câu chuyện e kể là có thât và e đã chứng kiến. Em đang rất thắc mắc và mong được tham khảo thêm ý kiến của cả nhà.

Em không hiểu rõ về môn Thiền lắm nhưng gần đây mấy chị ở cơ quan em rủ nhau đi học thiền rất đông. Chả là 1 chị cơ quan e có anh trai đã đi học thiền và đã học lên cấp 2. nghe chị ý nói học môn này rất tốt giúp người ta có 1 tâm hồn thoải mái và giúp trị bệnh, giúp những người chưa có con sẽ có con, còn "bắt được ma" nữa. Ban đầu e cũng ko tin các chị rủ đi nhưng ko đi vì chưa hiểu rõ về môn học này.
Ban đầu có một chị đi chị ý cũng đã muộn con 6 năm 1 khóa học gọi là cấp 1 có 5 buổi học vào buổi tối do thầy Đ ở đường Tô Hiệu- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- HN dạy (e xin phép ko nói rõ tên).Hết khóa học chị bảo đã "giác ngộ" ra rất nhiều điều nghe thầy giảng dạy và mở các "Luân xa" chị cảm nhận được năng lượng đi vào cơ thể qua các LX đã mở chị còn được học được cách chữa bệnh cho người khác và sau khóa học chị đã chữa bệnh đau đầu, ho cho ng khác và họ bảo thấy đỡ hoặc khỏi liền. Chị đã được chứng kiến hiện tg "ma nhập" ở nhà thầy, thầy bảo là do mở các LX và do thiền nên phát hiện ra ma trong người và thầy cho mọi ng cầm tay giao lưu hỏi ma. Thầy tìm cách cho siêu thoát và thoát khỏi người nó đang nhập. E thấy lạ và rất khó tin.
Còn về chuyện chị ý chưa có con thầy bảo chị cứ thiền đi sẽ sớm có con. Chị ý rất tin và đã cố gắng thuyết phục chồng cùng đi vì thầy bảo phải cả 2 cùng thiền mới có kết quả. Cộng thêm câu chuyện thầy kể nhiều người chưa có con là do có "ma" nằm trong buồng trứng đến nhà thầy thiền sẽ đưa con ma đó siêu thoát và thiền sẽ có kết quả. Chị ý lúc nào cũng nghĩ hay mình cũng như nhg người khác chị rất hay hỏi thầy chị ý có sao không thây ko nói gì mà cứ bảo thiền đi. Thế là 2 vợ chồng cùng thiền rùi thầy bảo phải cho cả 2 bà mẹ phải "thông" nữa vì 2 bà cũng ko tin. nhưng nghe con thuyết phục thế là cả 2 bà cũng đi học. Và thầy bảo nhà chị rất nhiều bùa xin ở chùa về phải tìm cách ( trcs đó thầy nói ko nên có bùa). Và thế là chị cứ tập.
Nghe chị ý nói 1 chị cơ quan e nữa cũng chưa có con thế là cũng đi tập thiền để thầy giúp. Thế là các chị ý khuyên nhau đi e cũng bị thuyết phục đi ban đầu chỉ nghĩ đi cho tĩnh tâm tâm hòn thoải mái tập trung vào việc học và làm chớ không tin mấy chuyện kia. thế là khóa học cấp 1 của e và các chị ý cũng diễn ra. Ban đầu chúng e cũng đc mở các luân xa và ngồi thiền. chúng e cũng đc nghe thầy giảng đúng như khóa chị trước đã đi và cũng được chứng kiến 1 hiện tươg ma nhập và người bị ma nhập đó chính là chị chưa có con cùng cơ quan e đó ( trc đó các chị ý cũng đã kể với thầy về việc mình chưa có con và nhờ thầy giúp).
Buổi tập hôm đó thầy cho chị ý ngồi hàng trên cùng và mọi ng bắt đầu thiền được 1 lúc e thấy mọi người cứ đi lại và nhốn nháo e tò mò cũng xả thiền và thấy mọi người đang túm tụm vào và chị ý đang nằm 1 ng đặt tay vào luân xa 6 và 7 của chị ý và 1 ng khác cứ hỏi và chị ý trả lời (mọi người cho rằng lúc đó là con ma trong ng chị đang trả lời) ng kia cứ hỏi hoài nào là đã vào ng chị ý đc bao lâu rùi và vì sao lại vào ng chị ý để chị ý ko có con, hỏi rất nhiều cả nhg học viên khác cũng hỏi. Anh chồng chị ý cùng đi ngồi bên cạnh trông cũng đang rất sợ. Sau 1 hồi hỏi thì thầy và cô cho linh hồn đó siêu thoát ( tức ra khỏi ng chị ý).
Còn rất nhiều chuyện sau đó nữa e ko tiện kể. Sau hôm đó về e thiền mà cũng ko tĩnh tâm cứ nghĩ đến chuyện đó sợ ko dám thiền. Quyết định lên mạng tìm hiểu thêm và có rất nhìu ý kiến khác nhau. Và có ng nói khi mở luân xa ra là mở cửa thông với ma giới, nếu không vững vàng có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Thế là e sợ nghỉ luôn ko thiền nữa. Các chị ý từ ngày biết e ko thiền nữa và còn đưa 1 câu chuyện cho các chị ý đọc về thiền nhưng các chị ý không tin và ngày nào cũng trách e ko tập. Em nghĩ thiền là để tâm hồn mình đc tĩnh tâm, tâm hồn thoải mái ko lo âu chớ e ko nghĩ thiền là kinh khủng thế. Và e tin thiền có cách học khác. mọi người giúp em hiểu thêm về thiền được không ạh. thaksthaks.