tưởng gì dễ ợt.Lão King chờ lão dành dụm tiền chừng 30 năm nữa mới đủ để mua VMB đi hết các nơi trên này và mang về hen.
dù lão sứt thân thượng niu nhưng bản chất "bình dân" để gần gũi vào quần chúng...nên món ăn lề đường và quán cóc quán nhái là tủ của lão.
hố hố hố....
hơn nữa vì ăn trong các nhà hàng sang trọng hay khách sạn 3 sao trở lên lão e không "sạch sẽ" nên chạ bao giờ cả nhà lão ăn-nhà-hàng, dưng ngồi quán cóc quán nhái hay mua ở lòng lề đường gần miệng cống về nhà quằm liên hồi kỳ trận thì okay.
Còn một khi đã ăn trong nhà hàng hay khách sạn thì phải từ 6-7 sao chứ loại 5 sao trở xuống dơ dáy lắm lão deck thèm léo hánh đến cửa làm chi cho bẩn mình vàng..
ở ngoài bắc cỡ như Intercontinental westlake... Hilton Opera hay ở ngoài thì cỡ Paris Deli or Biển Đông Cầu giấy or Royal style Chùa Hà lão cũng deck thèm vào..
nên cả đời lão chạ biết cái 5 sao là gì mà 6-7 sao thì biết rõ như chỉ chân của lão hen..
Lão King chuẩn bị rịu đặc sản của lão nhé...ta mang đồ ăn lề đường vào...
ờ đúng à.. ăn bánh mì hay ăn bánh cô...há há...
Bookmarks