Xin chào các anh chị cô chú trong diễn đàn,
Em là nữ, năm nay gần 22t rồi, đang là sinh viên. Em không hiểu lý do tại sao càng lớn em càng sợ ma dù em không làm gì xấu.
Lúc nhỏ, em sợ ma nhưng lại làm những điều khiến người ta nghĩ em rất gan dạ (VD: nửa đêm gõ vào gương, em rất thích soi gương, hay ngồi trước gương nói chuyện một mình nhưng em ý thức được, chỉ là thích thôi...)

Hồi nhỏ em còn coi phim ma nhưng lớn lên thì tuyệt đối không bao giờ xem. Cách đây 4 năm em đi xem kịch Người Vợ Ma thì về nhà (lúc đó em ở nhờ nhà cô) thì đi khắp nhà tìm xem chỗ nào treo cổ được (vì ngày xưa nhà đó có người treo cổ chết). Trong nhà đó ai vào cũng từng nằm mơ thấy ma nhưng em thì chưa bao giờ, em không biết là có phải em nặng vía không nhưng em sợ ma lắm, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thấy ma (cũng có mấy lần mọi người nói em thấy ma nhưng em nghĩ đó là người). Càng lớn em càng sợ, càng tưởng tượng mọi thứ.

Từ ngày vào diễn đàn, em càng sợ ma hơn vì nghe mấy chuyện vong đeo bám. Hiện tại em cảm thấy tinh thần rất thoải mái và vui vẻ, không u ám (như một dạo em rất suy sụp, nhìn mặt rất tối tăm và nằm mơ thấy một con ma tên Nguyệt rất ghê) nhưng em hay tưởng tượng, hay sợ, em ở một mình trong một căn chung cư ở lầu 4 nên sợ lắm, có bữa tối ngủ 1h sáng em nghe hai người Mỹ cãi nhau um sùm không ngủ được nhưng không biết là người hay ma (vì chỗ em ở không có người nước ngoài và đang cãi tự nhiên im bặt).

Em ngủ đêm nào cũng nằm mơ, bắt đầu từ năm lớp 7 là vậy (vì năm đó xóm em có 4 người chết liên tục, nghe trống đám ma riết nên em nằm mơ hoài luôn), em mơ mọi lúc mọi nơi, ngủ gật trong phòng học cũng mơ, đi dọc đường ngủ gật cũng mơ, em mơ rồi mới ngủ... Em không biết mơ nhiều là nặng vía hay yếu vía nữa

Mọi người ơi em phải làm sao để bớt sợ ma? Em ở một mình mà cứ sợ ma hoài làm sao đây hic, sao càng lớn lại càng sợ :(