[SIZE="2"][SIZE="3"][SIZE="6"]Xin chào các thành viên của diễn đàn.
Dạo này mình thấy trên diễn đàn có một số bài viết nhờ giúp đỡ vì bị vong theo. Mình mạo muội viết nên bài này để những ai bị như vậy có thể tham khảo.
Mình cũng từng bị vong theo. Không chỉ một lần mà là nhiều lần. Và lần nào có vong theo mình đều cảm nhận được hết. Thậm chí có lần mình đã tận mắt nhìn thấy một bóng trắng ngay trước mặt. Bởi vì mình có quy y Tam Bảo, có đi chùa tụng kinh, đọc sách, .... nên cũng hiểu phần nào và không đến nỗi thất kinh hồn vía.
Cuối cùng mình đã lên Linh Quang Tịnh Xá Q4 để chữa bệnh và kết quả rất tốt. Trước khi tường trình lại việc lên đó, mình sẽ kể sự việc (có thể nói là một số triệu chứng) của mình để mọi người biết rõ hơn:
+ Mình từng có thời gian rất sợ phải đi ngủ. Thời đó mình chưa biết đến Phật pháp. Mỗi lần nhắm mắt lại thì cảm giác rất bất an, hay thấy những hình ảnh khiến cho sợ hãi. Mặc dù những hình ảnh đó không rõ ràng lắm. Lúc đó chỉ nghĩ do bị stress thôi. mãi một thời gian sau mới hết.
+ Sau này mình hay lên chùa tụng kinh niệm Phật. Một lần tụng kinh sám hối, trong lúc lạy Phật, rõ ràng mình thấy bóng một người đứng xéo (ở phía góc). Cứ nghĩ đó là 1 sư thầy. Nhưng cuối buổi, mình không thấy ai cả. Có lúc đi ngang qua chỗ thờ, vô ý nhìn vào một tấm hình của người đã khuất là về nhà thấy bất an ngay, cảm giác có ai đi theo về, tối sẽ mơ thấy ác mộng. 1 hai lần đầu thì không nghĩ ngợi nhiều. Về sau, sự việc lặp lại nhiều lần nên đi ngang qua những chỗ đó là mình tập trung niệm Phật, không dám ngó nghiêng.
+ Lần đó, đi chơi Côn Đảo. Trong giấc ngủ mình có thấy 1 người đã làm bậy với mình, giật mình, tỉnh giấc. Khi về mình có mua 1 cái vòng làm kỉ niệm. Nhưng từ đó cứ mơ thấy ác mộng, và trong người mình cảm giác lo sợ lắm. Vô tình chị mình cầm cái vòng lên thì gai ốc nổi khắp người. Biết có chuyện, mình không đeo nữa, đặt nó trước 1 quyển sách có hình tượng Phật A Di Đà và khuyên vị đó niệm Phật theo mình. Rồi mình đem nó theo lên chùa để lạy Phật với mình (Lúc đó mình không biết là vong sẽ không vào được chùa). Về sau thì chuyện này cũng an.
+ Và đây là câu chuyện chính: Nguyên nhân mình đi LQTX. Một lần đi công quả, các cô hỏi mình sao xanh thế, có người yêu chưa, người đó đã chết, .... Ý của các cô là có thể người đó đã theo mình. Híc, nhưng mà oan quá. T, L và mình học cùng cấp 3. Hai bạn đó yêu nhau. sau đó T mất. Mình với T chỉ là bạn bình thường. 2 năm sau khi T mất mình có mơ thấy 1 lần. Trong giấc mơ, T chở mình đi chơi. Ngồi đằng sau, tay đặt lên vai T, mình thấy T rất gầy, như là chỉ có da dọc xương vậy. Đến 1 nơi rất hoang vu, cỏ mọc cao lắm, có một bãi đất tụi mình ngồi nghỉ. Khi chuẩn bị đi tiếp thì có 1 người phụ nữ xuất hiện (không biết ở đâu ra luôn) và không cho T chở mình đi, bảo mình k có mũ bảo hiểm. Thảo luận 1 hồi thì không chở mình đi nữa. Hết giấc mơ. Tỉnh dậy chợt nhớ T mất lâu rồi. Sau đó, rằm tháng 7 đi cầu siêu cho gia đình, mình cũng cầu siêu luôn cho T. Đến khoảng tháng 9, hoặc 10 khi đang ngồi học , mình có cảm giác là T đến từ biệt.Bởi vì khi học chung, ai cũng biết mồ hôi của T có hương thơm. Lần đấy, trong phòng học không có ai mà mình cảm nhận rất rõ mùi hương ấy, nó cứ vấn vít quanh chỗ ngồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên, mình chợt nói: "Cậu đến tạm biệt tớ phải không?". Khi ý nghĩ ấy khởi lên thì không còn hương thơm ấy nữa. Đó là năm 2009. Vào tháng trước mình lại mơ thấy T 2 lần. Sao không phải L mà lại là mình nhỉ::whew: T và mình nói chuyện rất vui vẻ. Và T ra vẻ như yêu mình và hành động như là bạn trai mình vậy. Tỉnh dậy mình rất là bực. Mình nói trong suy nghĩ là không thích cách cư xử như thế. Và mình không mơ thấy T với những hành động vậy nữa. Nhưng mình vẫn cảm nhận sự tồn tại quanh mình. Theo lời mấy cô mình quyết định đi LQTX. Mình biết vong theo là do mình có nghiệp với họ, và mình nên làm nhiều việc công đức hồi hướng cho họ. Mình lên đấy cũng mong nhờ phước đức của Sư ông sẽ giúp cho bạn mình có kết quả tốt, biết tu theo sư ông. Mình đi đến LQTX liên tục 7 ngày được sư ông chú nguyện và cho nước uống. Ở lại buổi chiều tụng kinh Dược sư. Tối thì mình niệm Phật. Sau đó mình hồi hướng công đức cho bạn. Bây giờ thì mình cảm giác ổn rồi.
Người bệnh đến LQTX sẽ được sư ông chữa bệnh cho. Mình thấy có đủ mọi bệnh: vong nhập, vong theo, bị bỏ bùa, ngải, đau lưng, đau chân, .... Sư ông tên là Thích Từ Vinh. Nghe nói Sư ông đã đạt được thành tựu về chú Đại Bi. Khi chữa bệnh sư ông sẽ đặt tay lên đầu mình trì chú. Vì đã đạt thành tựu nên sư ông chỉ cần đọc 1 câu thì sẽ thành cả bài chú. Sau đó mình được cho uống nước. Những ai bị nặng thì sư ông sẽ gõ mõ, còn không thì chỉ đặt tay lên đầu thôi. Cũng có người tự khai bệnh, có người sư sẽ hỏi, có người không. Mình thuộc trường hợp cuối. Có những người bị vong nhập, mới lên tới là sư hỏi liền, không cần nói.
NHững ai bị bệnh muốn đi LQTX thì lưu ý nhé:
+ Đem theo một chai nước, mở nắp, để lên bàn thờ Bồ Tát Quán Âm (Khi sư ông xuống, sẽ trì chú vào những chai nước này, mình đem về uống sẽ khỏe)
+ Sư ông bắt đầu chữa từ 12h 20 đến khi hết người bệnh (Lưu ý: Những ai bị vong theo, vong nhập thì nên đến lúc 10h30. Đến phòng khách, xin cầu siêu-người ta sẽ chỉ cặn kẽ. Sau đó lên chánh điện làm lễ cầu siêu - vì mình có nghiệp với người ta nên mình làm lễ, hồi hướng công đức cho họ thì nghiệp chướng mới mong tiêu tan. Xong lễ thì sẽ tới phần Kinh hành - khoảng 12h. Kinh hành xong thì chữa bệnh)
+ Vào đó rồi nhớ luôn niệm Phật (vì ở đây trị tà ma, vong nhập nên vong linh nhiều lắm. Mình niệm Phật thì sẽ không sao. Mình từng thấy một cô bị vong nhập ngay lúc chuẩn bị tụng kinh Dược sư. Còn chị mình đi cùng thì bị đau đầu, vội niệm Phật, một lúc sau thì hết.)
+ Đi liên tục trong 7 ngày đừng gián đoạn thì hiệu quả sẽ cao hơn
Mùng một, ngày rằm và ngày lễ Sư ông không làm việc.
Theo mình, dù được sư ông chữa cho rồi nhưng bản thân người bệnh cũng cần siêng năng tụng kinh, niệm Phật để tăng thêm phần phước đức thì mới mong không bị bệnh lại. Vì thật ra người bệnh đến đây cũng là nương nhờ vào phước đức của sư ông mà thôi. Cũng giống như tiền vậy, khi mình xài hết phần phước đấy thì sẽ đói, sẽ bệnh. Muốn dứt những bệnh đó thì mình phải tự “kiếm tiền nuôi sống mình”, tự vun bồi phước đức. Khi có nhiều phước đức thì các vị thiện thần hộ pháp sẽ gia hộ, không loài ma quỷ nào làm hại ta được.
Mong cho những ai đang bệnh sẽ sớm khỏi. Cố gắng lên nhé. Sư ông giúp các bạn nhưng các bạn cũng phải giúp mình nữa.