Các bạn kính mến. Theo thói quen, phần lớn trong số chúng ta luôn phản ứng theo kinh nghiệm của mình khi đọc topic, chủ đề mới tạo ra. Đống thời chúng ta đồng hoá quan niệm chủ topic ủng hộ với tiêu đề của mình, rồi cho rằng chủ topic phải ủng hộ, bảo vệ này nọ cho quan diểm của topic đó. Theo tôi thì không hoàn toàn như vậy. Có ngừoi tạo ra topic để phê phán hoặc ủng hộ, hoặc phân vân để tìm sự chia sẻ rồi tìm ra câu trả lời cho bản thân, hoặc đôi khi chỉ đơn thuần là đưa tin chia sẻ với mọi người mà chưa quan điểm rõ ràng.

Quan điểm tạo ra topic là để bảo vệ, là để ủng hộ quan điểm topic chỉ là một trong ba loại tạo topic thôi. Chúng ta không nên áp đặt để thành một Kiến Thủ mới ngay trong việc tạo chủ đề và trao đổi ở diễn đàn. Vì ở đâu có Thủ thì sẽ có Hữu, có Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não sinh lên. Mục đích tạo ra topic hay tham gia topic là để chia sẻ, gánh nặng được đặt xuống thì lại mang thêm gánh nặng. Chúng ta nên khéo tác ý ở chỗ này.

Đừng nên nghĩ lập topic là minh làm chủ topic hay đang bán một món hàng cho người đọc. Đây là tà kiến vì nó khiến ta chấp thủ. Chấp thủ thì ta tưởng ta đang đi vào nhà Phật nhưng thực ra ta đang bám chặt vào cái bậc cửa, nơi mà ta xuất phát nhưng ta tưởng ta đến nơi rồi. Chấp thủ là như vậy đó. Chúng ta có thói quen kéo chân lý cho bằng đầu mình chứ ít khi vươn lên cho bằng chân lý.

Chúng ta không nên coi ngừoi tạo topic là kẻ đi bán hàng, người đọc là người đi mua hàng. Sự ảo tưởng quá mức này chỉ làm cho chúng ta rời vào tưởng điển đảo và sa vào những lý luận, kiến chấp không cùng do chính tâm ta tạo ra. Đối tượng không thể xuất hiện ngoài tâm của chúng ta. Khi ta hướng tâm đến đối tượng, với ưa thích tâm tham ái sẽ sinh lên, với chán ghét, tâm sân sẽ sinh lên. Tâm đó là năng lượng xấu nó sẽ làm huỷ hoại thân và tâm chúng ta. Chúng ta cứ tưởng mình đang nói lời hay ý đẹp trong Phật pháp, nhưng thực ra chúng ta chưa từng bước qua cửa Phật Pháp. Khi hành thiền Minh Sát, chúng ta càng thấy rõ điều này.