Chào Các ACE , Em mới gia nhập TSTQ1 từ 26/6 Âm lịch em mới nhập môn Thứ 3 chiều em đc Một anh Cho em nhập môn . Khi Em Mới vào thì thấy mọi người đứng một người đứng một góc chấp 2 tay lên trán đọc chú sau đó mọi người đánh những đòn rất đẹp rõ nét lắm . Tới em tập thì em đc các anh em đọc chú cho em đọc theo rồi sao đó em xoay vòng vòng ngược chiều kim đồng hồ quơ tay rồi nhắm mắt thì em đy loạn xoạn rồi té sau đó lộn được mấy vòng thì em đừng lại vì em chưa có làm quen . Em mới vào nên chỉ có nói đc bao nhiêu đó Em tập 5 6 quyền gì đó em ko nhớ thì em mệt đừ em muốn ối nhức đầu chống mặt nhưng ko có bị ối .Các anh em trong môn giúp em tập nhiệt tình lắm tập xong rồi chở em về tới nhà Còn dặn em tập thường xuyên nữa . Đây là cảm do em cảm nhận ghi lại cho anh em đọc

Em mong anh em trong TSTQ và TSTQ1 đừng cãi nhau nữa vì cả 2 đều thời từ Phật Tổ , Phật Bà hỏi anh em trong gia đình cãi lộn với nhau thì làm sau vẫn mạnh được