Cầm giấy báo trúng tuyển vào ngành Khí Tượng học của trường ĐH Tài Nguyên & Môi trường, Nguyễn Chí Hướng vô cùng phấn khởi bởi sau 12 năm miệt mài đèn sách, em đã không phụ lòng bà Nội và cô chú làng xóm. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng vụt tắt khi nhìn vào những dòng chữ cuối của giấy báo " Trước khi làm hồ sơ nhập học,anh(chị) phải đóng học phí...

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò nghèo học khá- giỏi em Nguyễn Chí Hướng ở khu phố 6, phường 4. TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Khi biết được thông tin trên, chúng tôi tìm đến gia đình em đang lúc trời mưa vừa nặng hạt, được hàng xóm chỉ giúp chúng tôi đến quán bún em phụ việc để có tiền ăn qua bữa.
Hình ảnh em đang vội vã phủ tấm bạc che mưa rất khẩn trương cho thấy em rất mau mắn. Tiếp xúc với cậu thanh niên khá điển trai này, chúng tôi thấy em khá e dè vì ngại người lạ. Sau khi biết chúng tôi là phóng viên muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của em thì em mới hết bỡ ngỡ. Bởi lẽ vì đã khá lâu em mang trên người một khối U ngay trên phía vành tai trái trên khuôn mặt nên em rất ngại khi gặp người lạ vì phần tự ti về bản thân. Nhiều lúc em cũng muốn đi làm nhưng không ai nhận vì sợ em không có sức khỏe. Em tâm sự " Em muốn đi làm lắm, sức khỏe em tốt nhưng mấy người thuê họ sợ em không có sức khỏe và vả lại họ cũng ghê sợ hình dạng của em, vì vậy những người thuê em phần lớn là các cô chú trong xóm, kêu gì em làm đó".
Sau năm 2012, chính quyền và bà con quyên góp hỗ trợ 1 số tiền nhỏ để em Hướng vào Sài Gòn mổ bướu nên em cũng một phần nào tự tin vào bản thân hơn, không còn phải xấu hổ, dùng cặp che mặt mỗi khi đi học về.
Khi được biết em đi Sài Gòn mổ khối U bướu nhưng về nhà em học rất mau tiến bộ, cách ngày thi học kì II chỉ 1 tuần,sức khỏe em vẫn chưa hồi phục nhưng nhờ ham học nên em đã đạt được danh hiệu học sinh Khá khiến cả lớp phải thán phục em vì khó ai mà không đụng đến sách vở trong vòng hơn 2 tháng và chỉ 1 tuần thôi mà kiến thức em nắm rất vững. Và giữ vững được đến lúc em cầm trên tay tờ giấy nhập học đại học chính quy ngành khí tượng học.
Em Hướng tâm sự " cầm trên tay tờ giấy nhập học em rất vui và mừng vì em đã thực hiện được lời hứa với bà và cô chú làng xóm trước lúc đi thi là sẽ cố gắng đỗ đại học". Nhưng bây giờ, cầm tờ giấy báo trên tay, nhìn dòng cuối của tờ giấy báo nhập học số tiền phải đóng là hơn 5.600.000 VNĐ, có lẽ chắc em phải đành gác lại ước mơ 12 năm đèn sách vì không có tiền phải được đóng học phí. Chúng tôi hỏi Nội em nhà có diện nghèo không thì được bà con lối xóm kêu nhà bà Đặng có hộ nghèo, chúng tôi quay sang em Hướng thì em buồn và nói trong nước mắt" Em được bà nuôi từ nhỏ, chưa cắt khẩu nên nhập về dưới này nên em không thuộc trong hộ nghèo, nhà trường phải xác nhận là cần phải có hộ khẩu để đối chiếu thông tin em thuộc hộ nghèo nhưng không có và nếu có hộ nghèo nhưng trong giấy báo ghi là đóng trước tạm ứng 5,600,000 VNĐ thì 2 bà cháu em tiền đâu mà đóng đây cô chú".
Khi nói về chuyện học của em Hướng, bà Đặng không cầm nổi nước mắt cho biết " thằng Hướng là đứa con duy nhất trong gia đình học được đến lớp 12, anh em nó nghỉ học cả rồi, tối ngày rừng núi mà ở, vì nghèo khổ nên anh em nó nghỉ học hết chỉ còn có mình nó. Nhưng bù lại nó siêng học và mau lẹ tiếp thu lắm, cô giáo ai cũng khen khi dự phụ huynh nên tui rất tự hào về nó."
Chúng tôi hỏi em Hướng, em có muốn được học tiếp không?. Trầm ngâm một hồi, em nhìn về phía chúng tôi và lặng lẽ cuối đầu, em ngất ngẹn và buồn bã nói" con không có tiền các cô chú ơi, con đi làm nhưng họ không nhận con làm, con xin đi phụ bàn bún nhưng vì khuôn mặt con bị biến dạng vì khối U nên bị khách ghê sợ và không dám ăn bún, nên con xin nghỉ phụ bún và chỉ dọn hàng mà thôi, rồi con cũng xin đi làm bóc vác thuê nhưng họ cần người khỏe mạnh chứ không cần người bệnh như con" Vừa nói Hướng vừa khóc vì tủi thân phận, nhưng em gạt nước mắt và tươi cười "nhưng bây giờ thì con hết sợ mấy bạn kì thị rồi. Vì con đã mất khối Bướu rồi cô chú ạ.".
Tiếp xúc với Ông Nguyễn Kín – Trưởng khu phố 6, cám cảnh: “Nhà bà cháu Hướng nghèo khổ quá, hàng xóm có trợ giúp nhưng không đủ cho cháu đi học. Hai hôm nay, chòm xóm, người cho vài chục nghìn, người đôi ký gạo… giúp cho hoàn cảnh bi đát của bà cháu Hướng”. Ông Kín mong muốn mọi người hãy mở rộng vòng tay để Hướng được vững vàng vươn lên trong cuộc sống, thực hiện được ước mơ đời mình… Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Phan Thị Đặng, khu phố 6, phường 4, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Hoặc quý bằng hữu liên lạc điện thoại của em Hướng 01227558817 để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của em ấy.
Dù khó khăn ngay trước mắt và từng bị kì thị vì khối bướu mang trên khuôn mặt, em đã trải qua được và tương lai, phía trước em đang đi liệu có được như em mong muốn hay không, em có thể trở thành nhà khí tượng tài giỏi hay không còn phụ thuộc vào tấm lòng hảo tâm của các quý vị và các mạnh thường quân giúp em vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Theo Nhóm PV.

http://danviet.vn/dau-long-chuyen-tr...22204p1c28.htm