Không tu luyện mà cứ đi tìm lý cửa cơ thì chẳng nên cơm cháo gì. Chỉ có tu mới ngộ dần lý trong cơ. Tranh luận thì ông nói gà, bà nói vịt rồi cãi nhau như con gà hay quả trứng có trước. Tự tu tự ngộ. Không thể lúc nào cũng mang sự hiểu biết của mình nói cho người khác dễ hiểu. Tất cả do duyên, chưa đủ duyên thì khó lắm. Nhưng biết câu ấy nó cũng thôi thúc cho ta suy nghĩ tìm hiểu ý là gì, một câu hỏi lớn trong đầu sẽ có một ngày như nhà khoa học gì đó tìm ra lý của của cái ấy tại sao nó nổi lên trong nước hay tại sao quả táo nó rơi như thế.
Thánh nhân đều dạy: "cứ tu đi rồi sẽ hiểu". hoặc các Ngài nói: "nếu ta nói cho con biết thì sao con có điểm"...
Bookmarks