Mặc dù bị sư thầy Thích Đàm Chung (tên thường gọi là sư Tính) đánh, véo nhiều lần, nhưng vãi Trần Thị Tấm không hề tố cáo. Một số phật tử làng Hồ Khẩu tận mắt nhìn thấy vãi bị đánh, sư Chung còn đánh cả phật tử trong làng, các phật tử phẫn nộ tố cáo.

Phật tử Đinh Thị Phúc trên 80 tuổi, ở 17 ngách 378/91 đường Thuỵ Khuê, Tây Hồ phản. ánh: Toàn dân làng Hồ hết sức bức xúc và phẫn nộ trước thái độ cư xử của thầy Chung đối với nhân dân làng Hồ nói chung, cùng hành vi đánh đập, hành hạ của thầy Chung với cụ già vợ liệt sĩ đã có công với chùa và đóng góp tiền của cho chùa là vãi Tấm


Ông Đinh Quang Vinh
Ông Đinh Quang Vinh số nhà 309 Thuỵ Khuê: Tôi thường xuyên ra chùa (làm
giúp các công việc nhà chùa), 3 năm trước (năm 2010), chính tôi nhìn thấy sư Tính, úp soong cá kho thức ăn cho mèo vào đầu vãi Tấm. Tôi cam đoan lời nói của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.


Ông Phạm Huy Thành
Ông Phạm Huy Thành 64 tuổi nhà 87, ngõ 378 làng Hồ tố cáo: Tôi không thân gì bà Tấm, cũng chẳng ghét gì sư thầy Chung, có sao nói đúng sự thực. 2 năm trước (2011), tôi có đưa cháu nhỏ ra chùa chơi. Chính tôi nhìn thấy sư Tính đánh vào vai bà Tấm. Sau khi sư Tính vào chùa, bà Tấm nói sư thầy vừa đánh vào đầu và vai tôi. Bà Tấm vạch áo lên, tôi thấy vai bà Tấm sưng tấy, đỏ lự. Tôi có kể với mọi người sự việc hôm ấy, vì rất thương bà Tấm.


Bà Nguyễn Thị Oanh

Bà Nguyễn Thị Oanh nhà số 57 ngõ 378 làng Hồ, tổ trưởng tổ 2 thành viên ban di tích của làng khoá trước, kể lại : Năm 2011 cụ Tấm mặc áo cộc tay đi bán rau húng. Tôi thấy cánh tay cụ có nhiều vết tím, tôi hỏi vì sao cụ bị tím tay nhiều thế? Cụ Tấm nói sư thầy véo tôi đấy. Tôi nói với ông Luân trưởng ban quản lí di tích của làng chuyện bà Tấm bị sư thầy véo đau tím cánh tay. Ông Luân, bà An ra chùa họp với sư thầy, sư hứa không đánh vãi Tấm nữa. Tôi nghe nói ông Luân có lập biên bản về vụ này, bây giờ lại nghe nói là không. Sau vụ đó vãi Tấm bị sư đuổi ra ăn riêng.

Phật tử Diệu Tuyết người làng Hồ Khẩu (chụp bức ảnh sau 6 ngày vãi Tấm bị sư thầy dánh tím cánh tay ngày 29/7/2013) tố cáo: Tôi là người đang giúp vãi Tấm tìm mộ chồng là liệt sĩ Lương Xuân Nhân, hôm đó tôi ra chùa thấy vãi bị tím cánh tay, tôi có hỏi, vãi nói bị sư đánh và tôi chụp được bức ảnh này. Trước đó năm 2011 buổi sáng tôi qua chùa vãi Tấm kêu đau ngực. Vãi vạch áo cho tôi xem vết tím trên ngực và bảo- sư thầy cầm cán chổi thúc vào ngực tôi đấy. Tôi đã nói chuyện này với bà Oanh tổ trưởng tổ dân phố và tôi cũng báo cho ông Luân Trưởng ban quản lí di tích của làng để làm việc với sư Chung.

Phật tử Nguyễn Thị Nga 17 ngách 378/91 đường Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Tố cáo: Tôi được anh Hùng cảnh sát khu vực hỏi qua điện thoại có biết chuyện vãi Tấm bị đánh không? Tôi trả lời có biết. Anh Hùng nói : Bác nhờ ai đưa bà Tấm lên công an phường. Tôi trả lời: để chị nhờ xe ôm vậy. Tôi gọi điện nhưng anh xe ôm còn dang ở chợ Đồng Xuân chưa về. Dù đang bận việc cơ quan tôi xin phép về đưa bà tấm lên công an phường Bưởi để khai báo. Ngày 5/8 tôi đưa vãi Tấm lên công an, anh Hùng lấy lời khai, có ghi âm và chup ảnh. Vãi Tấm khai bị sư Chung đánh bằng con dao rựa cùn chuôi gỗ, dao dài khoảng 40cm, cao 10-15 cm. Anh Hùng hỏi rất nhiều trong đó có câu: Con dao bây giờ ở đâu? Bà tấm trả lời: Dao thầy giữ. Sau 3 hôm đưa bà tấm lên công an phường, tôi gọi điện hỏi anh Hùng cảnh sát khu vực, anh Hùng cho biết sư không nhận đánh bà Tấm bằng dao mà chỉ dùng tay du bà tấm ngồi xuống phản.

Vì quá bức xúc trước thái độ chốn tội của sư Chung, ngày 14/8 tôi đưa bà Tấm lên công an phường đề nghị cho giấy giới thiệu đưa bà tấm đi khám thương tại bệnh viện Sanh Pon (sau 15 ngày bị đánh, giấy hẹn lấy phiếu chứng thương tôi đưa cho anh Hùng cảnh sát khu vực đến bệnh viện lấy). Ngày 22/8 tôi đưa vãi Tấm lên công an phường kí xác nhận vào đơn kêu cứu của các phật tử. Vãi Tấm xác nhận “Nội dung viết trong đơn là đúng sự thực, đề nghị các cấp giải quyết theo pháp luật. Vãi Tấm kí tên là lăn tay điểm chỉ tại cơ quan công an phường Bưởi, do đồng chí công an Ngô Minh Tâm trực ban, đưa hộp mực dấu đỏ để vãi Tấm lăn tay. Buổi vãi Tấm lăn tay tại công an phường còn có anh Lâm đội thanh niên tự quản của phường chứng kiến.

Phật tử Phạm Thị Ngấn 66 tuổi nhà số 28 ngõ 324 làng Hồ khẳng định cách đây 3 năm ( 2010 ) khi ra chùa, chính mắt tôi trông thấy sư Chung đổ cả ấm nước vối thiu lên đầu vãi Tấm, tôi không dám nói sai cho nhà chùa.

Phật tử Nguyễn Thị Kim Thịnh 60 tuổi nhà số 41 ngõ 370 làng Hồ, quy phật tại

Bà Nguyễn Thị Kim Thịnh

chùa Sải pháp danh Diệu Thanh, bức xúc với sư thầy, bởi năm 2011 nhà tôi có chuyện buồn nên tôi ra chùa giúp việc. Do chuyện xôi chè nhà cô My chưa chu đáo, cô My hỏi tôi. Tôi gọi điện hỏi thầy , việc này khiến thầy bực túm áo tôi kéo từ nhà mẫu xuống nhà bếp phát cho một phát cháy lưng. Nhiều phật tử chùa Võng Thị sang chùa Sải nhìn thấy cảnh này, tôi vừa đau vừa rất xấu hổ với mọi người.

Năm 2012 trong lễ rước tượng tại chùa, sư Hòa bị mất dép, kêu tôi tìm sư Chung mượn dép. Sư Chung bực dọc quát: Mày phải tìm chứ cái gì cũng hỏi tao. Vừa quát sư thầy vừa phát vào lưng tôi một cái cháy lưng đau điếng. Tôi sợ thầy quá từ đó không ra chùa nữa.

Nghiêm Thị Hằng