kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Hàng loạt hố tử thần ở Phú Thọ

    Giữa đêm, một tiếng động to vang lên, nền nhà chuyển động mạnh. Cả nhà tỉnh dậy thấy một hố lớn chạy từ ngoài vườn vào, hở cả móng nhà.

    Do ảnh hưởng đợt mưa kéo dài, tác động mạnh của dòng chảy nước mặt và mạch ngầm cộng với việc nổ mìn khai thác đá, mấy ngày qua, hàng loạt hố "tử thần" có đường kính khoảng 3-4m, độ sâu chưa xác định được bất ngờ xuất hiện trong địa bàn khu 3 và 4 thuộc xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (Phú Thọ).

    Theo những hộ dân ở xã Ninh Dân, nguyên nhân xuất hiện các hố tử thần một phần có thể do việc khai thác đá bằng nổ mìn của Công ty xi măng Sông Thao gần đó. Từ năm 2010 cho tới nay, tại khu 3-4 đã liên tiếp xảy ra hiện tượng sụt lún nghiêm trọng.
    Cái hố
    Cái hố xuất hiện giữa nhà, sâu hoắm như không có đáy.


    Sụt lún bắt đầu từ ngày 21 và 22/8 với 3 hố đường kính khoảng 3-4m. Ông Vũ Đức Dũng, một người dân ở khu 3, xã Ninh Dân có nhà gần 2 hố tử thần, kể lại: "Đêm 21 rạng sáng 22/8 trong khi mọi người đang ngủ thì bỗng nhiên có tiếng động rất to, nền nhà chuyển động mạnh. Cả nhà tỉnh dậy thấy xuất hiện một chiếc hố lớn chạy từ ngoài vườn vào nhà, làm hở cả móng nhà.

    Đang trong lúc hoang mang, tôi lại tiếp tục chứng kiến một chiếc hố thứ hai xuất hiện ngoài vườn. Cả nhà sợ quá, từ đó thức luôn chẳng ngủ được vì không biết ngay nền nhà mình đến lúc nào đó có bị sụt như vậy không?”.

    Mới nhất, ngày 23/8, một hố tử thần lại xuất hiện ngay giữa con đường nơi người dân vẫn qua lại hàng ngày. Dù bên thi công (công trường khai thác đá của công ty xi măng Sông Thao) đã đổ hàng chục xe đá xuống hố để san lấp lấy lại mặt đường, nhưng khi công ty nổ mìn để khai thác đá, chiếc hố này lại hút sạch số đá trước đó và tạo nên một hố đen ngòm như không có đáy.
    Hố tử thần sụt lún hết 2/3 con đường tại xã Ninh Dân khiến người dân bàng hoàng


    Hố tử thần sụt lún hết 2/3 con đường tại xã Ninh Dân khiến người dân bàng hoàng.

    Ông Vũ Tiến, nhà ở khu 4 ngay gần hố “tử thần” mới này kể: "Sáng sớm 23/8, tôi đang ngủ với đứa cháu trai thì bỗng nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Nhìn ra trước cửa, tôi giật mình thấy một hố sâu hoắm phải choán đến hai phần ba mặt đường phía trước nhà. Tôi liền gọi điện cho chính quyền địa phương để báo cáo sự việc nhưng không gọi được vì máy tắt. Mãi tận chiều 26/8, sau khi công nhân công trường khai thác đá cố gắng đổ đá khắc phục nhưng thất bại thì mới thấy chính quyền xuất hiện".

    Chiều ngày 26/8, sau khi san lấp hố tử thần bằng 36 xe tải đá, hố tử thần tiếp tục sụt lún nghiêm trọng. Miệng hố ngày một lan rộng thêm. Bà Mậu một người dân có nhà gần hố tử thần cho biết: “Mặc dù đã nhiều lần đổ những xe đá lớn chất thành núi cao hơn mặt đường cả một mét nhưng chỉ được thời gian mọi thứ lại bị sụt lún hết xuống lòng đất. Không những thế, miệng hố tử thần mỗi ngày một rộng hơn”.


    Người dân trong khu vực rất lo lắng về tình trạng này.

    Ngày 27/8, hố "tử thần" được người dân bao quanh bằng những cành cây tươi và biển báo để tránh chuyện không may cho những người lưu thông trên đường.

    Về nguyên nhân xuất hiện các hố tử thần ở khu vực này, Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh đã có kết luận là do khu vực này nằm trên nền đất có độ rỗng, khi có hoạt động của các tầng đứt gãy đá vôi khiến các tầng đứt gãy bị dập vỡ mạnh, là điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển hình thành nên các hang ngầm dưới mặt đất”.

    Theo Dân Việt

    ............làm một cái nhà đào móng còn phải lập đàn lễ cầu cúng thổ thần,long thần...cúng ko đâu vào đâu, xây nhà đào móng đã mất mạng. vì sao...vì động thổ, vì chạm long mạch, vì đào xới chỗ trú ngụ của nhiều loài hữu hình và vô hình

    ít nhất khi làm lễ, dù được chấp thuận hay ko, đã là một sự thông báo để vô hình và hữu hình dời đi....tránh thảm họa

    đằng này nổ mìn, rồi đào mỏ, phá hoại long mạch, phá hoại chỗ trú ngụ của yêu quái, long trời lở đất, ko cầu xin, ko tế lễ, chưa được chấp thuận mà làm,

    sai pháp thì phải đền mạngcác nguyên tố kim thạch tụ linh, cứ do lòng tham thúc đẩy, đào xới hết lên, chưa dùng được, mạng đã tàn

    của trời, ko xứng , ko đủ phúc báo thì ko được hưởng đâu

    cao như cao biền
    hay như ngừoi muốn trấn lại cao biền ở sông tô lịch....
    đều phải xuống âm phủ đối chất rồi
    Last edited by maihoa; 29-08-2013 at 09:51 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trung Quốc sẽ 'sản xuất' hàng loạt trẻ thần đồng?
    By ngụy quân tử in forum Nét Văn hóa, Văn Minh của các nước khác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 12-06-2013, 03:04 AM
  2. Đại Phong Thần Quán Thế Âm ...!!!
    By Vị Cứu Tinh Trẻ Tuổi in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 21-06-2012, 08:42 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-05-2012, 04:48 PM
  4. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM
  5. Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số
    By VinhL in forum Tử Vi
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-06-2011, 12:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •