Em là nữ, sinh ngày 22/12/1984 (al), bạn trai em sn 15/7/1987 (al).
Bọn em yêu nhau nhưng gia đình bạn trai chê em già quá (hơn những 3 tuổi), không đồng ý. Các cao nhân coi dùm em 2 đứa có duyên nợ thành vợ chồng không? Bạn ấy đã bỏ cuộc rồi, mà em thì ko biết có nên cố gắng ko?! Cái này mọi người có coi giúp em được ko ah? Có ai biết có bài thuốc gì mà để mọi người đừng cản trở 2 đứa không? hic, mãi em mới yêu được một đứa mà nghe chừng khó khăn quá! Làm ơn giúp em, huhu T__T
(Hồi xưa em gái em yêu thằng kia cũng bị gia đình ngăn cản, vài bữa thấy nó cầm về nhà bọc j như cục gạch bọc trong tâm vải đỏ, kê đầu giường - giống như bùa ngải gì đó thì phải, rồi 2 đứa cũng lấy được nhau).