Quê tôi có 1 chuyện có thật mà ngày nay ai, ai cũng sợ:
Chố cầu Đế (Lúc đó là cầu phao, chứ không phải là cầu Bê tông như bây giờ) có 2 chị em đi chơi bằng chiếc xe đạp Phượng hoàng, chẳng may bị lao xuống sông, 1 trong 2 người bị chìm xuống sông cầu Đế, 1 người sống sót, khi thấy người chết dưới sông, Không người nào lặn được, nghe tin thấy thế có 2 cha con ông thuyền chài, đêm hôm sau lặn, mò dưới sông Đế, do bản tính tham lam 2 cha con ông thuyền chài :thấy 1 trong 2 người con gái đã chết đưa lên mặt nước, nhưng lại lấy đôi khong tai và chiếc xe Phượng Hoàng.
Sự việc tưởng rằng như vậy là êm nhẹm, nhưng vừa qua thấy 2 cha con ông thuyền chài chết bởi căn bệnh kỳ lạ :Bọ ở trong thăn lưng cứ chui ra, và chết rất đau đớn, cứ tưởng như vậy là kết thúc, sau 1 thời gian nữa thì 7 con trai ông thuyền chài lần lượt qui tiên, họ chết tương đối trẻ, người thì mắc bệnh gan, người thì ung thư phổi, các con ông thuyền chài ra đi hết.
Người nhà có con bị chết đuối đánh tiếng, nếu trả đôi khong tai và xe phượng hoàng thì họ sẽ giải lời nguyền (Tôi không biết lời nguyền thế nào)
Gia đình con ông thuyền chài nhờ thày yểm lại các ngôi mô của con ông thuyền chài, nhưng vẫn còn sợ. chuyện đó được giải thích thế nào các bạn trong diễn đàn tham gia. và ai có cách giúp họ thì chỉ dùm.
470525.:ciao: