Lâu lắm rồi tôi có đọc trong này bài giới thiệu về thầy Đài Loan tên Tú. Thật ra thầy tên David Tu, qua lời của thầy, thầy là người Đài Loan chính hiệu con nai vàng, thầy về Việt Nam khiêng một bà VN làm vợ và học nói tiếng Việt từ đó (lời của thầy, chưa điều tra rõ). Thầy Tú này đi làm phong thủy khắp nơi trên nước Mỹ, nơi nào có cộng đồng VN là nơi đó có mặt thầy để dùng đạo cứu đời. Trung bình thầy cứu một căn nhà (xem phong thủy) là 5 ngàn usd, trước khi cứu thầy báo cho thân chủ biết về cái vận xấu rất là xấu nhưng mệnh của thân chủ thường rất tốt. Thày hù làm sao mà ai cũng nghe, nhiều kỷ sư bác sĩ sắp hàng để được thầy cứu, những người càng làm ăn mạo hiểm bao nhiêu thì chung chi cho thầy nhiều hơn, tôi có biết mấy kẻ chuyên nghề cờ bạc, sống hồi hợp trên từng cú ném banh của cầu thủ thường được thầy cứu rất nhiều; nếu hôm nào thắng độ thì thù lao của thầy có đến 10 ngàn usd, hôm nào thua thì thầy đổ thừa bàn thờ của thân chủ có vấn đề, phải mua cô quắc (hình một cô gái đưa bàn tay quắc tiền vào?!!?), mua con cóc bằng đá, mua thần tài v.v... cái giá của thầy cho những thứ đó là bạc ngàn. Miếng kiếng bát quái thầy bán 800 usd, vì kiếng của thầy khắc với kiếng ngoài chợ, kiếng của thầy đã được những nhà tu đắc đạo làm phép nên linh nghiệm vô cùng! Gia đình nào nghèo thì thầy cho trả góp, nhưng phải down 50%. Ngoài ra thầy còn trừ tà đuổi ma, tôi có thằng bạn, là kỷ sư của hãng IBM ở Austin, nhà có ma, đêm đêm ma về giật chân vợ, chọc phá con cái. Thầy đến làm phép, mặc đồng phục của nhà tu gõ mỏ, tri chú và yêu cầu thằng bạn mua ngài Quan Công, mua Thần tài, mua cô quắc, mua cóc nhái v.v... để trấn thủ. Trả cho thầy vài xấp, ma vẫn quấy phá, điện cho thầy bên Cali thì thầy nhanh miệng nói ngay: Thầy đã biết hết rồi, đêm qua thầy ngồi thiền đã nhìn rõ vì sao, nhà có nhiều ma nhu cái chợ, chúng nó bị đòn của thầy nên rủ thêm đồng bọn vào phá, thầy sẽ đến để cúng và dạy cho bọn ma một bài học. Cuối cùng thầy khuyên nên dọn ra khỏi nhà vì bọ ma này công lực cao quá! Có một tiến sĩ ở Austin cũng bị thầy suốt cho mấy xấp tiền, nhiều thương gia ở Houston cũng được thầy cứu, thầy còn đến New York, New Orleans để giúp rất nhiều người đang có nạn...

Nhận xét của tôi, "thầy" là kẻ lừa đảo. Xét thấy không nên ngồi yên nhìn đồng bào bị tên bịp bợm này móc túi, xin bạn đọc ở Mỹ thông báo cho thân nhân, bạn bè đề phòng tên gian ác này. Đặc biệt thầy Tú này lắng nghe chuyện riêng của thân chủ rồi dùng chuyện riêng đó để làm tiền, nếu không thì sẽ đem chuyện riêng của thân chủ xàm tấu khắp nơi, chồng có mèo, vợ có nhân tình đều được thầy nắm cán mà áp lực làm tiền một cách thô bỉ. Xin hãy cảnh báo với bạn bè thân nhân, đề phòng kẻ lừa đảo này.