ĐẠO LÀM CON .
Kính thưa quí bạn đạo , nay nhân dịp ngày lễ Vu lan báo hiếu , với vai trò là một người con trong gia đình , một phật tử , đệ tử tôi xin mạo muội chia sẻ cùng qui đạo hữu về chủ đề : đạo làm con . hi vọng phần chia sẻ này của tôi sẽ đem lại lợi lạc cho nhiều người vậy . cầu cho bánh xe pháp mãi được lăn trên khắp các nẻo đường pháp giới chúng sanh , cầu cho chúng sanh đồng thành phật đạo . nam mô a di đà phật .
Thưa quí đạo hữu , Tôi cũng đã từng tham vấn rất nhiều sách vở có nội dung dạy về đạo làm con , đó có thể là các sách vở có nguồn gốc từ bên đạo giáo trung hoa , ấn độ …hay của chính tổ tiên ta truyền lại cho con cháu . có lẽ cái chung nhất mà chúng ta tìm thấy được ở đó sẽ là chữ ‘’ hiếu ‘’ và cách chúng ta cư xử làm sao để cho trọn chữ ‘’ hiếu ‘’ .
Tôi cũng có nghe một đạo hữu chia sẻ về cách dạy con , tôi hoàn toàn nhất trí với việc cha mẹ là những phật tử có sự hướng đạo cho con cái ngay từ thưở nhỏ , đó không chỉ đơn thuần là những việc hành lễ mà đó phải bao gồm tất cả những việc làm hướng con trẻ đến chân – thiện – mĩ , đó phải là việc dạy con trẻ biết cách yêu thương , biết tha thứ , biết làm lành tránh dữ …tựu chung về điều này tất cả các phật tử chúng ta đều được dạy về bốn chữ : từ – bi – hỉ – xả trong bổn đạo vậy :
- Từ là tâm chẳng sân si
- Bi là thương hết không trừ một ai
- Hỉ là đem đến niềm vui cho mọi người
- Xả là Xóa hết niềm vui nỗi buồn .
Nội dung này cũng đã được cha ông ta dạy rất rõ ; dạy con từ thưở còn thơ , dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về ‘’ thật đúng , thật đúng
Tôi cũng thấy thật buồn trước cảnh những cha mẹ già là phật tử , hàng ngày đi chùa nghe các quí thầy giảng giải về đạo pháp , nhưng về nhà thì họ lại hoàn toàn bất lực trước những đứa con của mình . chắc hẳn họ cũng sẽ như tôi , cũng sẽ cảm thấy buồn vì điều này . họ buồn vì họ không thể đem sự an vui , hạnh phúc mà họ đang có được khi đến với đạo mầu truyền lại cho con cháu mình , thật đáng tiếc thay , thật đáng thương thay .
Tháng 7 này là tháng vu lan báo hiếu , đến chùa vào tháng này hẳn là sẽ rất nhộn nhịp , đến các gia đình vào tháng này hẳn là cũng sẽ nhiều người phải rụi nước mắt . Nhộn nhịp bởi lẽ , sẽ rất nhiều những đứa con đến chùa để cầu siêu cho cha mẹ , ông bà tổ tiên mình . sẽ rụi nước mắt bởi sẽ rất nhiều gia đình …..đốt những đống nhà lầu , xe hơi , quần áo …to như quả núi …để gửi cho tổ tiên nhà mình …để báo hiếu …………sẽ rất nhiều khói …. Và sẽ rất cay mắt ….
Tôi sẽ không bàn về sự đúng sai của việc đốt vàng mã và nhưng tôi chợt thấy đắng lòng khi nghĩ tới câu ; ‘’ khi chết thì chén rượu chén trà , khi sống thì chén nước cà cũng không cho ‘’
Thật đau xót cho cái sự đời .
Tôi tự nhủ không biết lúc này , thực chất của những việc làm ‘’báo hiếu ‘’kia là vì mục đích gì ?
Nếu Đó là sự ăn năn muộn màng , mô phật , tôi xin cúi mình trước điều đó .
Nếu đó là sự sợ hãi trước một điều gì đó , ôi , mô phật .
Nếu đó lại là sự tính toán , mong cầu tư lợi , ôi , mô phật .
những hạng người này hãy để lương tâm họ tự phán xét mình vậy .
tôi cũng đã trăn trở rất nhiều về cách làm sao cho mình trọn đạo làm con .
Cuối cùng tôi tự chọn cho mình một cái đích để đến , ngoài chữ ‘’ hiếu ‘’ mà đạo làm con phải trọn , tôi tự hứa với mình rằng sẽ đem ánh sáng của phật pháp tới cho cha mẹ , cửu huyền thất tổ dòng họ tôi . đó không chỉ là sự hồi hướng cho những vong linh cửu huyền , mà đó phải là những hành động thiết thực cho những người còn sống .
Tôi vẫn cố gắng , luôn cố gắng để cho cha mẹ tôi có thể tự mình đến lương tựa vào đức bổn tổn .
Chắc sẽ chẳng có niềm vui nào khôn xiết bằng việc một người con – một phật tử có thể thấy cha mẹ mình tìm thấy niềm vui , sự an lạc nơi cửa đạo . sẽ chẳng có niềm vui nào bằng khi ta thấy trước được một viễn cảnh tươi đẹp cho sự tái sanh của người thân mình nơi bên kia thế giới …………
Với tôi , ngoài chữ ‘’ hiếu ‘’ ra , làm được điều này thì tôi mới không cảm thấy bản thân mình cũng như cha mẹ mình đã sống không uổng một kiếp người vậy . Đó cũng chính là một sự đền đáp to lớn nhất mà một người con có thể làm cho cha mẹ mình lúc còn sinh thời vậy .
Đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai nặng bằng cha
Ai vẫn còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để lệ buồn trên mắt mẹ nghe con .
Đọan kết cho dòng chia sẻ cùng quí đạo hữu
\chúc các đạo hữu , phật tử có một mùa vu lan báo hiếu bên gia đình hạnh phúc
Đệ tử vạn lợi .21/08/2013