đêm đó 2 thầy trò ngồi vẽ bùa,vẽ hết 1 lạng chu sa mà chưa có cái nào ưng ý(vì bùa mạnh là bùa biết kết hợp ngũ hành với âm dương).Bùa này là vừa phải đủ mạnh để trấn áp con yêu kia,vừa đủ sức giam nó trong 1 khoảng thời gian đủ lâu để trục nó về đạo quán(vì nhà tui cách nhà ông hai sự 4km)

cuối cùng thì 2 thầy trò quyết định sử dụng 1 lúc 8 là bùa,và đối tượng bỏ bùa là thằng sư đệ:panda76:

âm thầm đốt cho nó uống 2 là hộ thần và 1 là giam thể,còn 5 là bùa kia thì dụ nó đến nhà ông 2 sự rồi tiếp tục tả binh dụ yêu ra ngỏ bắt.

thằng sư đệ nghe nói 3 thầy trò đi áp yêu thì ham lắm,theo liền,nhưng được cái là thằng này căn tu to lắm,nguyên thần cũng rất là hùng mạnh(tuổi cọp mà),nên 2 thầy trò quyết định áp cái vong yêu kia vào xác thằng sư đệ rồi giải về đạo quán xử lí.

đến ngỏ nhỏ nhà ông hai sự,ngay cái ngả 3 trước nhà,2 thầy trò bày trận đồ thâu yêu(nhưng nói với thằng sư đệ là trận hộ thần nguyên bảo,nên nó nhảy vào ngồi liền),