Tam Quốc là một thời kỳ đầy bi tráng của lịch sử Trung Quốc, với nhiều người nghiên cứu lịch sử hoặc tham khảo thời đoạn lịch sử này qua Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ bị mê lạc một đoạn đường khá xa so với lịch sử,

Trong một đoạn trò chuyện giữa nhà sư cùng một vị thổ thần sống từ thời này có thuật lại một đoạn nhỏ không rõ thực hư thế nào, nay tôi xin đăng lại để mọi người có thêm tài liệu khảo cứu.

..........................
Nghe nói rằng, năm ấy Tào Tháo đã theo trướng Đổng Trác vậy về sau lại chạy khỏi Lạc Dương và phao tin rằng ông ấy mưu sát Đổng Trác, việc chẳng thành nên chạy trốn khỏi LD,

Kỳ thực thì ông ấy làm theo chỉ dụ của Đổng Trác, cố tạo lớp vỏ bọc để chạy về phía quân khởi nghĩa tìm hiểu tình hình, chính vì thế mà khi ông ấy bỏ trốn khỏi Lạc Dương, gia đình ông ấy mới được an toàn, không liên lụy gì, chứ nếu thật sự ông ấy mưu sát Đổng Trác thì liệu gia quyến ông ấy có còn mạng không?

Hơn nữa, trên đường trốn chạy ra khỏi Lạc Dương và đầu quân cho liên minh thì dù có treo giải thưởng lớn, phong tước hầu mà chẳng có ai bắt được ông ấy (dù Tào Tháo chỉ là một tên tội phạm truy nã không binh, không tướng, không thân thít???), Lúc ấy dù dán cáo thị nhưng bên trong ông ấy được Đổng Trác ngầm cho người bảo vệ, việc bị bắt và được thả ra của ông ấy cũng là vấn đề này, chỉ tiếc người thời đó chẳng ai chịu suy xét thấu đáo, hơn nữa khi về với liên quân, nhận thấy tình hình rối ren, Tào Tháo đã nhân cơ hội đó mà chiêu mãi binh mã, tạo lập một TG riêng còn hơn làm một anh Hiệu Úy nhỏ nhoi bên cạnh Đổng Trác,

Đây là nhiệm vụ mật chỉ có ông ấy và Đổng Trác biết, cho nên sau khi Đổng Trác chết đi, ông ấy cũng tự mình dấu nhẹm chuyện này (vì lúc đó liên quân đang mạnh, thế thủ của Đổng Trác đã hết).

Nhiệm vụ của Tào Tháo là trà trộn vào liên quân, tìm kiếm cơ hội gây chia rẻ làm suy yếu lực lượng liên quân và báo cáo tình hình liên quân cho Đổng Trác, Tuy nhiên, khi vào liên quân nhiệm vụ Tào Tháo chẳng những hoàn tất mà còn tạo được niềm tin và uy tín lớn, làm tiền đề cho công cuộc khởi binh, lập nghiệp sau này!

CHUYỆN XƯA NHẮC LẠI, MÀ NGÀY NAY HIỂN LỘ RỎ RÀNG TRÊN BÀN CỜ CHÍNH SỰ, MẤY AI CHỊU QUÁN XÉT TINH TƯỜNG, ĐẾN LÚC NGỘ RA THÌ ĐÃ NHƯ KIỆT, TRỤ, MUÔN ĐỜI TIẾNG ÁC VANG XA!