kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: THÊ NÀO BIẾT DƯƠC NGHIỆP ÁC VÀ NGHIỆP THIỆN ?

  1. #1

    Mặc định THÊ NÀO BIẾT DƯƠC NGHIỆP ÁC VÀ NGHIỆP THIỆN ?

    MONG CO AI BIET THI CHI GIUP DUM MINH VA
    TIEN GUI BAI VIET CHO MOI NGUOI CUNG HOC HOI
    CAM ON MOI NGUOI DA GHE QUA NHA MINH VA GIUP DO MINH
    NEU CO GI SAI SOT HOANG HI BO QUA
    NAM MO A DI DA PHAT
    Last edited by VienMinh; 27-07-2011 at 01:56 PM.

  2. #2
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Việc có lợi cho mọi chúng sanh là thiện .
    Bất cứ điều gì, có lợi cho ta, dù nhỏ nhoi như hạt cát cũng là việc ác .
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  3. #3

    Mặc định

    Việc thiện ác thế gian rất là khó nói,...Việc thiện có tiểu thiện và đại thiện, Thế gian có những việc chúng ta cho là thiện,...nhiều khi chẳng phải là thật thiện. Thấy ác nhưng chẳng phải là thật ác...Thế gian duy chỉ có Phật mới thấu rõ và biết rõ thực chất của thiện ác....
    Người xưa nói: Làm việc thiện mà không hiểu rõ đạo lý, cứ tự cho việc mình làm là hành thiện, ắt không khỏi tạo nghiệp, uổng phí mất tâm tư một cách vô ích.

    Trung Phong Thiền Sư dạy: Phàm Làm việc có ích cho người là thiện, còn chỉ có lợi cho riêng mình là ác. Có ích cho người thì dù đánh hay mắng chửi họ cũng gọi là thiện, chỉ có ích cho riêng mình dù tôn kính, lễ phép đối với người cũng kể là ác. Bởi vậy, người làm việc thiện mà có lợi ích cho người là công, chỉ lợi cho mình là tư, công là chân, còn tư là giả.

    Lại nữa, làm việc thiện mà phát xuất từ tấm lòng thành là chân thiện, còn hời hợt, chiếu lệ mà làm là giả thiện. Hơn nữa, hành thiện mà không nghĩ tới một sự báo đáp nào cả là chân thiện, trái lại còn hy vọng có sự đền đáp là giả thiện, đó là những điều tự mình cần khảo sát kĩ lưỡng.

    Trong Liễu Phàm tứ huấn có câu chuyện

    Xưa Vệ Trọng Đạt, một quan chức ở Hàn Lâm Viện bị nhiếp hồn đưa xuống âm phủ. Diêm vương sai các phán quan trình những cuốn sổ ghi việc thiện và ác ra để xét. Nếu đem so sánh thì sổ ghi những việc ác thực quá nhiều, còn sổ ghi việc thiện chỉ có một cuốn nhỏ mỏng như que đũa mà thôi. Diêm vương sai bắc lên cân, cân thử thì bên 1 cuốn sổ ghi việc thiện lại nặng nhiều hơn tất cả những cuốn sổ ghi việc ác hợp lại . Trọng Đạt nhân thế mới hỏi: Năm nay, bản chức chưa đến 40 tuổi đời mà sao tội lỗi lại có thể nhiều đến như thế? Thì Diêm vương bảo: Mỗi một niệm ác kể là một tội không cần đợi tới lúc có thực sự phạm phải hay không. Trọng Đạt lại hỏi thêm là trong cuốn sổ nhỏ đó ghi việc thiện gì vậy. Diêm vương bảo: Triều đình đã từng dự tính khởi đại công tác tu sửa cầu đá ở Tam Sơn, nhà ngươi dâng sớ can gián. Sớ văn đó có ghi chép vào sổ vậy.
    Trọng Đạt thưa: Bản chức tuy có dâng sớ, nhưng triều đình không y theo lời tấu trình, thì sự việc đâu có ích gì? Thì Diêm vương lại bảo cho hay là: Triều đình không y theo lời tấu, nhưng một niệm thiện đó của nhà ngươi là vì lợi ích của toàn dân, muốn cho họ khỏi bị lao công vất vả, khỏi bị sưu cao thuế nặng, nếu mà lời tấu được triều đình y theo thì công đức của nhà ngươi thực vô cùng lớn lao. Cho nên nếu có chí nguyện làm việc lợi ích cho quốc gia thiên hạ, cho đại chúng thì tuy việc làm đó có nhỏ mà công đức lại lớn, còn nếu chỉ nghĩ làm lợi riêng cho thân mình thì tuy có làm nhiều mà công đức lại nhỏ vậy.

    ....Xem Thêm Liễu Phàm Tứ Huấn: http://www.quangduc.com/Nepsong/56lieuphamtuhuan03.html
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi darkshilen89 Xem Bài Gởi
    Việc có lợi cho mọi chúng sanh là thiện .
    Bất cứ điều gì, có lợi cho ta, dù nhỏ nhoi như hạt cát cũng là việc ác .
    lợi cho mình mà không hại cho người khác thì sao là ác được bạn.?tinh tấn tu hành là việc có lợi cho mình trước nhất cũng là việc ác sao?

  5. #5

    Mặc định

    Muốn biết nghiệp ác, nghiệp thiện

    thì nên tìm hiểu và biết

    thế nào là khổ,

    thế nào là nhân quả,

    thế nào là tham, sân, si.

  6. #6

    Mặc định

    Chào các bạn, mình xin trích một phần trong Kinh Phật nói về nghiệp dữ và nghiệp lành nhé:
    1. Những nghiệp dữ:Những nghiệp dữ chia ra như sau:

    a) Những nghiệp dữ về Thân có ba là:Sát sanh, trộm cắp, dâm dật.
    b) Những nghiệp dữ về Khẩu có bốn là: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.
    c) Những nghiệp dữ về Ý có ba là: Tham lam, giận hờn, si mê.

    Cộng tất cả Thân, Khẩu, Ý thì có mười nghiệp dữ.

    2. Những nghiệp lành:

    Nếu con người làm ngược lại với 10 nghiệp dữ trên đây thì sẽ có được 10 nghiệp lành.
    Mọi người vào đây để xem lý giải chi tiết nhé: http://www.quangduc.com/coban/25phpt02-7.html

    Ngoài việc tu các nghiệp trên, chúng ta nên tu theo Ngũ giới nữa, đó là
    1.Không được giết người.
    2.Không được trộn cướp.
    3.Không được tà dâm. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh; ngoài ra, lén lút lang chạ làm việc phi pháp với người khác phái gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chính thức đi nữa, mà nằm không phải chỗ, gần giũ nhau không chừng mực thì cũng thuộc về tà dâm cả. Ðó là nói về mặt thô thiển. Nói một cách vi tế hơn, thì phàm những sự phóng
    tâm đắm sắc, nghĩ ngợi bất chánh, chơi bời lả lơi, cũng đều thuộc về loại tà dâm cả.
    4.Không được nói sai sự thật. Nói sai sự thật có bốn cách: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.
    5.Không được uống rượu. Tất cả những thứ có chất men làm say người, hay chấc độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành, mà cũng không được ép nài người khác uống. Ép nài, khuyến khích người khác uống, tội lại nặng hơn cả chính mình uống nữa.

    Và các nghĩa vụ đối với người khác: Con đối với cha mẹ, vợ chồng, anh em, họ hàng,...
    Các đức tính tốt như: Lục hòa, tinh tấn, nhẫn nhục.........

    Các đạo lý này vô cùng quý giá và đúng đắn. Mong mọi người tìm hiểu và tu theo. Mình thấy xã hội bây giờ nhiều tệ nạn là do con người ko tu đạo. Ra đường đụng nhẹ xe thôi cũng giết nhau, vì con gà con vịt cũng giết nhau, như thê là ko tu đạo nhẫn. Còn nhiều điều lắm. Mọi người đọc thêm sách Phật học phổ thông ở link trên nhé.

  7. #7

    Mặc định

    MÁY HUYNH CHO MÌNH HỎI LẠI CÁI NHE
    THẾ MÁY HUYNH ĐÃ BIẾT ÁC VÀ THIỆN CHƯA ?
    CÒN MÌNH KHỎ QUÁ CHƯA BIẾT NƯA HÍT HÍT.......

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VienMinh Xem Bài Gởi
    MÁY HUYNH CHO MÌNH HỎI LẠI CÁI NHE
    THẾ MÁY HUYNH ĐÃ BIẾT ÁC VÀ THIỆN CHƯA ?
    CÒN MÌNH KHỎ QUÁ CHƯA BIẾT NƯA HÍT HÍT.......
    Hãy sống và làm việc theo Pháp Luật...sơ sơ đó...:surprise:

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VienMinh Xem Bài Gởi
    MÁY HUYNH CHO MÌNH HỎI LẠI CÁI NHE
    THẾ MÁY HUYNH ĐÃ BIẾT ÁC VÀ THIỆN CHƯA ?
    CÒN MÌNH KHỎ QUÁ CHƯA BIẾT NƯA HÍT HÍT.......
    Thật ra đệ biết...nhưng chẳng chịu hành thôi:happy:.Phật dạy rất rõ, người tu hành phải tu tròn cái chánh nhân Tịnh Nghiệp, chánh nhân của Ba Đời mười Phuơng Như Lai...Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng thờ sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp, chẳng phạm quy củ...Bạn xem nếu chúng ta tu hành, tu lên cho cao mà cha mẹ chẳng kính, anh em trong nhà chẳng có hòa thuận, với bạn bè thì không thành tín, chẳng có khiêm cung...trong ngoài chẳng tuơng ưng...thì sự tu kia há có lợi ích chi??...
    Phật đạo là đạo hiếu lớn của thế gian, cúng dường cha mẹ tức đồng cúng dường bậc Nhất Sanh Bổ Xứ Phật..hằng ngày miệng mỉm cười, nói lời hay làm việc tốt....làm được một ngày thì một ngày an lạc, nhẫn đến giờ giờ khắc khắc thảy đều là an lạc,...nên nói: "tướng tại tâm sanh cảnh tùy tâm chuyển" con người có thể thay đổi hoàn cảnh.
    Đây là điều căn bản, lấy cái căn bản này mà tiến tu, tu tập các pháp môn: Thiền, Giáo, Tịnh, Mật.... thì dần tâm an lạc..sẽ thành thanh tịnh...:happy:
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  10. #10

    Mặc định

    MÔNG CHO MỘI NGỪƠI BIẾT DỰƠC NGHIỆP ÁC VA THIỆN TRONG CÁI NHÌNH QUÁNG CHIẾU LÀ MÌNH ĐÃ ÁC HAY THIỆN NẾU THÁY ĐƯỢC MỚI CHÁT LÀ MÌNH ĐÃ BIÊT
    LE DUONG NHIEN NEU AC THI PHAI BO THIEN THI CO GAN LAM
    Last edited by VienMinh; 29-07-2011 at 10:40 AM.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi darkshilen89 Xem Bài Gởi
    Việc có lợi cho mọi chúng sanh là thiện .
    Bất cứ điều gì, có lợi cho ta, dù nhỏ nhoi như hạt cát cũng là việc ác .
    Nói như vậy là sai. Vì trong kinh Pháp cú, Đức Phật dã dạy:
    166. Dầu lợi người bao nhiêu,
    Chớ quên phần tư lợi,
    Nhờ thắng trí tư lợi.
    Hãy chuyên tâm lợi mình.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Năng lực trí tuệ - chương 6
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:36 PM
  2. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  3. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  4. Quần-Ðảo Hoàng-Sa và Trường-Sa Lãnh-Thổ Việt-Nam.
    By splen in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 27-06-2011, 05:03 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •