Kính gửi Vô pháp,

Qua một thời gian bận mưu sinh nên nbt tôi không lên mạng. Nay lên mạng thì thấy mình bị chửi bới và vu khống một cách thậm tệ. Và vô cùng bất ngờ người ấy lại là Vô Pháp. Bởi vì tôi biết Vô pháp là một phật tử ăn chay trường nên tôi tin vào nhân cách của VP. Thật sự quá hụt hẫng.

Vô pháp vu khống tôi là lợi dụng vô pháp thì nay tôi sẽ kể quá trình quen vô pháp ra sao để mọi người hiểu cũng như để Vô pháp nhớ lại mọi chuyện.

Trước kia cũng từ Thế giới vô hình mà tôi biết đến Vô Pháp. Thấy VP hay đi chửi bới người này người kia trên mạng. Có lần tôi thấy VP nói mình bị đau lưng và nhiều biểu hiện của bệnh suy nhược cơ thể nên tôi hẹn gặp để hướng dẫn cách ăn uống và tập luyện cho khoẻ cơ thể.
Cũng từ đó tôi và VP hay liên lạc với nhau. Có vài lần đi offline cùng. Thỉnh thoảng VP thấy buồn hoặc tôi rảnh thì lại chạy qua uống cafe với VP ở quán SEVEN cafe trên đường Tân Sơn Nhì ( quán này sang trọng và nhân viên rất đẹp). Bản thân tôi biết VP chỉ ở nhà không đi làm nên gần như các vấn đề liên quan đến tiền tôi đều không để VP phải trả.

Một thời gian sau thấy VP khoe với tôi là tìm được sư phụ, một vị thầy cao minh, biết pháp hành trì để tu luyện thần thông. Thực sự lúc đó tôi không mấy quan tâm vì bản thân tôi đã có thầy. Tôi chỉ thầy VP không còn đi chửi mắng người khác nữa nên tôi đoán đó là vị thầy tốt. Tôi đề nghị VP khi đến nhà thầy thì cho tôi đi cùng. Khi đi đến nhà vị thầy này thì Vp có thoả thuận với tôi là 2 thằng luân phiên nhau, hôm nay tôi mang 1 thùng bia 333 thì hôm sau VP sẽ mang một thùng bia đến nhà thầy. Vì lên đó thường ngồi chơi đến 3 giờ chiều nên có dùng cơm với gia đình. Nếu đi tay không thì kì lắm. Tôi cũng tò mò nên cũng có tập thử 1 pháp theo sự hướng dẫn của vị thầy này nhưng sau đó tôi nhận ra là tôi không phù hợp với pháp tu luyện của vị này nên tôi xin ngưng không học nữa. sau đó tôi cũng ít đến nhà vị này mà chỉ có Vp hay đến.
Quá trình tu luyện của vô pháp khi cần đến an tức hương, châu sa, thần sa, đàn hương… tôi đều cung cấp cho VP. Tôi thấy VP sức khoẻ không tốt tôi cũng chẳng ngần ngại là tặng VP 1 củ sâm tươi to như cổ tay để tẩm bổ có sức mà tu luyện. VP thích trồng ngải tôi đã tặng cây Ngải quý nhất của mình cho VP. Khi có khó khăn về tài chính VP đề nghị tôi đều cho Vp mượn tiền. Thậm chí có khoản tiền là 200 ngàn đồng tôi gửi VP đóng góp xây chùa, làm tượng nhưng do ít quá nên người ta huỷ dự án nên trả lại tiền VP cũng còn giữ lại.
Lần cuối cùng là Vp mượn tôi 500 ngàn để đi Đà lạt với samhoi_thanhphat để chữa bệnh.
Tổng số tiền VP còn nợ tôi là 1.800.000 đồng ( một triệu tám trăm ngàn đồng).
Vô pháp có hứa trả tôi và cuối tháng 5/2013 nhưng đến nay vẫn chưa trả. Tôi có nhắc VP thì VP trả lời thế này đây.



Nhưng VP nên nhớ là VP đã thừa nhận nợ tôi ở trên trang thegioivohinh.com. Tin nhắn hứa trả nợ qua Yahoo tôi cũng còn lưu.



Vô Pháp chửi tôi là ngoại tình à? Ai chơi với tôi và kể cả Vô pháp cũng biết là tôi đây chưa có vợ. Bản thân tôi cũng chưa ngủ với vợ của bất kì ai ( cái này tôi có thể thề độc). Vậy Vô Pháp lấy cơ sở nào mà nói tôi ngoại tình? Có thể Vô Pháp đi rình người ta rồi nhìn nhầm người chăng?
Vô Pháp nói là tôi đi lấy trộm phước đức của Vô Pháp. Thực ra tôi không biết cái phước đức của Vô Pháp cứng hay lỏng thế nào, một cục, một đống, một ki, một mo thế nào tôi cũng không hề biết. Tôi đi hỏi thầy tôi thì thầy tôi bảo là cái Phước đức là của hư không, ai có thể cướp được của hư không???
Nếu phước đức có thể cướp được thì cần gì tu hành hành nữa, cứ đi cướp với ăn trộm phước báu là đủ rồi.
Tôi thấy nhân tình thế thái thật là quá phức tạp. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, nhà hàng xóm có nuôi một con chó và chủ nhà thường đi làm xa nên con cho bị đói. Tôi thấy tội nghiệp nên đem cơm cho nó ăn 2 bữa. Từ đó trở đi con chó gặp tôi là vẫy đuôi, không sủa một tiếng nào chứ đừng nói là cắn. Loài chó thật là đáng yêu quá.
Tôi thường hay làm từ thiện giúp các trẻ em nghèo hiếu học. Hàng năm tôi thường hỗ trợ các em sách vở, bút viết cho các em. Nay tôi khẩn thiết xin Vô Pháp trả tôi số tiền còn nợ để tôi mua sách vở, bút viết cho các em vì mùa khai trường sắp đến rồi. Tôi đã phát nguyện là sẽ dùng hết số tiền 1,8 tr VP còn nợ để làm từ thiện. Coi như tôi cầu xin vô pháp hãy rủ lòng thương mà giúp các em ấy ( cứ coi như không phải trả nợ tôi).