Quảng Ngãi: Trò mê tín dị đoan của bà “chúa Vàng”

Muốn đặt chân tới chốn linh thiêng của bà "chúa Vàng", ở thôn Hòa Sơn, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, các đệ tử phải qua hàng chục khúc hẻm ngoằn ngoèo. Căn phòng nơi bà “chúa Trời” hoạt động "cứu độ chúng sinh" được tạo dựng như một cõi linh thiêng kỳ bí, toàn khói nhang, xen vào đó là tiếng mõ được gõ liên hồi.


Bà "chúa Vàng" tên thật là Lê Thị Vàng, 46 tuổi. Cách đây 5 năm, sau vài tháng biệt tăm vào miền Nam thăm bà con, bà Vàng tự rao rằng bà "chúa Trời" xuống trần gian nhập vào người bà để "cứu nhân độ thế", chữa trị bách bệnh, kể cả những bệnh nan y.

Bà Vàng đã dựng lên điểm mê tín dị đoan và chữa bệnh tại nhà. Ngoài việc khám bệnh, bán thuốc, bà còn cho rằng mình có thể xem người phán vận hạn, tướng số, phán tiền duyên, nhà cửa, kể cả cho con số để đánh đề. Bà Vàng còn có "độc chiêu" là lên đồng để nhập vào người chết, trả lời những câu hỏi của người sống về cuộc sống dưới âm ty.

Bà "chúa Trời" gặp ai cũng luôn mạnh mồm cho rằng, nhiều người bị bệnh nặng hết phương cứu chữa đang chờ chết, cuối cùng tìm đến bà thì bà đã chữa trị khỏi bệnh ngay tức khắc. Dần dần tin đồn về bà "chúa Vàng" lan nhanh. Người dân trong huyện, trong tỉnh rồi ngoài tỉnh lũ lượt tìm đến bà. Trung bình một ngày có khoảng 40 người tìm đến bà chữa bệnh, phán vận hạn tướng số, xin số đề.

Để cung cấp lượng thuốc đủ cho bệnh nhân, bà đã thuê 2 cậu bé chăn bò đi cắt tất cả các loại lá ở ven đường, sau đó bà bằm nhỏ ra, đem phơi khô làm thang thuốc cho bệnh nhân uống, bất kể bệnh nhân bị bệnh gì.

Việc nhà bà Vàng hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh trái phép gây mất trật tự an ninh tại địa phương, nhiều lần chính quyền xã Hành Phước đã lập biên bản xử lý, không cho hoạt động. Nhưng với bản tính gan lỳ của bà "chúa Vàng", điểm chữa bệnh, lên đồng vẫn hoạt động trở lại, số lượng người dân mê tín ồ ạt tìm đến bà ngày càng đông, có ngày bà phải giải quyết 60 "ca".

Quá đông người dân tìm đến, bà Vàng làm bản thông báo trước nhà chỉ "cứu nhân độ thế" vào những ngày chẵn trong tháng, bà Vàng còn tổ chức phát thẻ thứ tự, người đến trước theo số thẻ được gặp bà "chúa Trời" trước ...

Theo nghi lễ, mỗi người gặp bà đều phải đốt nhang, khấn vái 3 bàn thờ xung quanh, sau đó mới quỳ trước bà để "thưa chuyện". Để tạo thêm sự cả tin cho người dân, mỗi lần lên đồng nhập bà "chúa Trời", bà Vàng sử dụng chiêu dùng con dao bằng gỗ có thấm vào thuốc an thần hỗn hợp được chà nhuyễn thành bột, vừa quơ tay chân nhảy nhót, miệng liên hồi "ba la ba la…", vừa dùng dao chấm bột vào mũi, đầu bệnh nhân gây cho cảm giác buồn ngủ, đờ người ra như người bị mất hồn.

Trước tình hình điểm mê tín dị đoan, chữa bệnh bậy bạ của bà Vàng diễn ra công khai, cùng với nhiều đơn tố cáo của nạn nhân, 8h30’ ngày 13/4, lực lượng Công an huyện Nghĩa Hành đã bất ngờ ập vào bắt quả tang bà Vàng đang tổ chức hoạt động mê tín dị đoan tại nhà. Tại đây có 16 người dân đang chờ chực tới phiên để gặp bà "chúa Vàng".

Lực lượng Công an đã thu giữ 5 bao lớn lá cây hỗn tạp được bằm nhuyễn phơi khô để làm thuốc, 20 bịch thuốc không rõ nguồn gốc, nhiều quẻ, bùa, kiếm thần, chuông và phương tiện khác phục vụ hành nghề. Trong đó, còn thu giữ nhiều cuốn sổ dày cộm, ghi chép nhiều câu "thần chú", tên tuổi những người xem vận, chữa bệnh...

Thành Sự