- Mình tìm tòi trên mạng và tìm ra được 1 trường phái Yoga có khả năng đánh thức kundalini. Theo như yoga đó thì kundalini là một dòng năng lượng của con người. Và theo tìm hiểu của mình thì nó như là 1 sợi dây gắn kết linh hồn và tập trung những hiểu biết về thế giới linh hồn từ nhiều nhiều kiếp trước. Hay nói chung lại nó như 1 cuốn băng ghi lại hoạt động của mình từ khi là 1 linh hồn.

- Bởi vì vậy nên khi mình đánh thức nó, mình có cảm giác như là được quay về với kiếp tu hành của mình từ trước. Khả năng và các Luân xa quay nhanh hơn và người như khỏe hơn.

- Nhiều người nói Kundalini là hỏa xà ( Hỏa xà là 1 con rắn ở LX1 khi kích hoạt sẽ chạy lên , nếu ai chưa tu luyện tốt các LX thì nó sẽ phá vỡ LX luôn) Nếu LX vỡ hết thì chỉ có tẩu hỏa là nhẹ nhất còn không thì đi luôn chứ làm gì nữa.

- Theo mình thì Kundalini chỉ là ký ức tiền kiếp của linh hồn thôi. Khi thức tỉnh nó thì nó làm cho mình hồi tưởng lại những gì đã tu tập được từ lâu lâu lắm rùi.

- Hiện giờ cứ mỗi ngày mình thiền 2 lần và mỗi lần khoảng 45p den 1 tiếng. Và mình kéo cho Kundalini chạy lên đồng thời môn yoga cũng có phương pháp bảo vệ Luân xa luôn.

-Mình thấy học thêm yoga là phương pháp làm cho mình tiến xa hơn trên con đường tu tập.