Tối hôm qua em nằm mơ thấy mình chuẩn bị cưới vợ. Cưới một cô nàng học cùng lớp (nhưng không biết là ai, chưa gặp ngoài đời bao giờ). Không thấy tổ chức đám cưới linh đình gì cả.
Mơ thấy mình chuẩn bị đi đón dâu, nhưng đến lúc trễ giờ rồi cũng không kịp đi làm thủ tục ăn hỏi. Thấy định giờ là 13h30 đón dâu, nhưng xem đồng hồ 9h30, không kịp đến nhà gái làm thủ thục ăn hỏi nữa. Thấy mấy đứa bạn cùng lớp (bạn gặp thật ngoài đời) đã đến chơi từ nhà gái về. Nhưng mình thì ở nhà không đi.
Đây là lần đầu tiên em mơ thấy kiểu này. Xin hỏi các vị cao nhân, ý nghĩa của giấc mơ là gì?