ignoredcác vị làm ơn giải đáp giúp con
không biết con có khả năng đó thực không hay là do ảo tưởng
từ lúc nhỏ con suy nghĩ về trời mưa là có mưa?tập trung suy nghĩ thì con thấy khả năng điều khiển mưa càng mạnh,trong vòng 3 ngày sẽ có 1 lượng mưa nhỏ hay lớn tùy theo khả năng tập trung của con
và có thể cảm nhận được hầu hết các nguồn năng lượng xung quanh
nhiều khi con có thể dùng năng lượng của ánh sáng mặt trăng,nước,gió,mưa,... để dùng linh cảm khi cần thiết,con cũng có thể dùng năng lượng đó để làm người khác nhanh hết bệnh,và cũng có thể cảm nhận được ma có trong người hay không(bị nhập là có linh cảm liền)liền nói với ba mẹ chữa ra(ba mẹ con cũng là pháp sư)
mong các vị chỉ đường giùm con giúp con mạnh hơn để đi đúng đường lối đạo đức,con luôn muốn làm việc thiện ^^