(Cadn.com.vn) - CATP Quy Nhơn, Bình Định đang tạm giữ Nguyễn Thanh Lịch (19 tuổi), pháp danh Thích Vạn Kinh, là đệ tử một ngôi chùa ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thanh Lịch xuất gia từ nhỏ nhưng không lo tu hành mà đua đòi ăn chơi như những thiếu niên hư hỏng ngoài xã hội. Dù sư phụ đã hết lời khuyên răn, giáo dục nhưng Lịch để ngoài tai tất cả, sai phạm ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ lén thầy đi cúng kiếm tiền tiêu xài hoang phí, Lịch còn có nhiều hành vi không thể chấp nhận chốn cửa thiền như trộm cắp, uống bia rượu và đặc biệt là... có bạn gái! Đầu năm 2011, Lịch được sư phụ gửi đi học lớp trung cấp Phật học ở Tu viện Nguyên Thiều. Tại đây, chú tiểu này tiếp tục vi phạm, đến mức nhà trường phải ra quyết định đuổi học. Nhận thấy Lịch không có “duyên” với cửa Phật nên sư phụ của chú tiểu mê ăn chơi này không thu nhận Lịch về chùa nữa. Lịch lang thang khắp nơi và có nhiều hành vi nguy hiểm.

Nguyễn Thanh Lịch trong bộ cà sa và chiếc xe máy do Lịch lấy trộm.

Chiều 26-6, anh Đặng Vinh Quang (45 tuổi, trú đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn) dựng xe máy SH BKS 53Z2-5757 trên lề đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn nhưng bất cẩn không rút chìa khóa. Lúc này, Lịch đang chơi Internet gần đó phát hiện sơ hở của anh Quang liền lấy trộm, đem đi dán decal “thay hình đổi dạng”, trộm một BKS khác gắn vào chiếc SH sử dụng đi chơi với bạn gái cho... hoành tráng. Đến ngày 13-7, Lịch sử dụng chiếc xe SH trên đi uống cà-phê thì bị các TS CATP Quy Nhơn phát hiện, đưa về trụ sở. Trong quá trình củng cố hồ sơ, Lịch xin phép ra ngoài ăn cơm chay và bỏ trốn đến một ngôi chùa ở H. Tuy Phước, cách TP Quy Nhơn khoảng 20km. Đến ngày 18-7, các TS đã phát hiện, đưa Lịch về trụ sở để làm việc.

Ngoài vụ trộm xe SH, Lịch khai nhận trước đó, vào ngày khai giảng lớp trung cấp Phật học ở Tu viện Nguyên Thiều, mà Lịch là môn sinh, trong lúc mọi người lo hành lễ, Lịch lẻn ra ngoài sân, dắt trộm chiếc xe Nouvo của một Phật tử là anh Phạm Trung Việt (trú KV4, P. Thị Nại), mang đi cắt chìa khóa rồi sử dụng để đi chơi. Trong quá trình sử dụng, Lịch bị CSGT kiểm tra xử phạt nên đã bỏ luôn chiếc xe này tại cơ quan CA.

Được biết, từ lúc bị sư phụ đuổi ra khỏi chùa, Lịch tìm đến những Phật tử quen biết trước đây và… bạn gái để tá túc. Ban ngày đi chơi với bạn bè, ban đêm ra bãi biển ngủ. Trước khi trộm chiếc xe SH, Lịch cũng đã lừa bạn gái lấy 4 triệu đồng tiêu xài. Về ẩm thực, chú tiểu này cho biết món nào chú cũng “xơi” được, không hề kiêng kỵ. Trong “tay nải” của Lịch luôn có sẵn vài bộ quần jean, áo pull sành điệu để sẵn sàng “chuyển hệ” từ chú tiểu sang một anh chàng ăn chơi.