Cách đây khoảng hơn 2 tháng, MinhTrí mỗi tối thường tụng CHÚ ĐẠI BI 21 biến từ 8:30PM cho đến 10:00PM , không chuông không mõ vì không biết gõ, niệm ra tiếng như lúc nói chuyện, ngồi xếp bằng niệm trước bàn thờ Phật, xin hồi hướng cho tất cả vong không nhà không cửa không họ không người thân quyến thuộc, vong bên Nội, Ngoại được vãng sinh, cùng xin hồi hướng cho mẹ của MinhTrí (đang bị bịnh).

Khi niệm MinhTrí thường nhắm mắt vì đã nhớ trong đầu rồi , 2 tay chấp trước ngực. MinhTrí có nghe các thầy nói lúc mình niệm có Hộ Pháp trong chú theo giúp mình. Mà sao gần đây MinhTrí thấy không ổn khi niệm , lúc thì cảm thấy cái đầu lắc lư vòng tròn, 2 tay thì cứ lạy, có lúc tay phải thì tách ra bắt ấn MinhTrí không có rành về ấn nên không biết ấn gì, sau đó lại chấp lại. Lúc thì trên đỉnh đầu cảm thấy nóng và cảm giác như tóc đang dưng đứng lên. Những lúc như vây MinhTrí không có sợ gì hết, chỉ cố gắng tập trung từng chữ trong chú đọc bình thường thôi. Thầy bảo đó là những vọng nghiệp của MinhTrí hãy để chúng đến và để chúng đi. MinhTrí ăn chay trường gần 2 năm rồi (tháng 7 ta là đúng 2 năm), không có rượu bia gì hết cũng cả gần 6 năm nay, ngoại trừ khi phải đóng kịch khi giao tiếp và phép lịch sự mà thôi (chỉ nhép miệng cho vui thôi chứ không say). Thuốc lá thì MinhTrí còn hút giảm từ nửa gói xuống 5 điếu 1 ngày từ sau khi ăn cơm tối cho đến lúc đi ngủ :) hút nước rút.

MinhTrí cũng giảm xuóng từ 21 biến xuống 7 biến mà cũng bị.

MinhTrí cũng niệm chú DượcSư 108 biến mà không có sao hết.

MinhTrí đoán là chắc mình không hợp nên bây giờ chỉ niệm 108 biến Nam Mô Đai Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Không biết có Anh, Chị, Em nào trong diễn đàn có trường hợp tương tự không vậy ?