Gia đình em bên lương và vẫn đi lễ chùa và lễ đền mẫu bình thường.Nhưng từ khi em lấy chồng,gia đình chồng là đạo công giáo gốc nên em cũng đã đi học theo đạo công giáo và làm lễ rửa tội cũng như làm phép cưới trong nhà thờ.Về bản thân em,em tin vào Phật pháp nhiệm màu,tin vào sự toàn năng của Thiên Chúa cũng như tin vào đạo mẫu Việt Nam.Mặc dù em biết rằng chỉ được tin và tôn thờ duy nhất 1 và chỉ 1 đạo mà thôi nên điều này làm em rất băn khoăn và khó chịu trong lòng,em biết là đạo nào cũng dạy cho ta trở nên tốt đẹp hơn,nhưng em không thể nào bỏ đi lòng tin của mình với bất kì đạo nào.Có cao nhân nào có cao kiến có thể cho em biết là nếu cứ giữ tình trạng như thế này thì em sẽ bị ảnh hưởng gì không ạ? Xin cho em một lời khuyên.
Em xin chân thành cảm ơn.