Lời Tán Thán, Nguyện Cầu Cùng Hoa Đăng Dâng Lên Đức Phật A Di Đà



****************************
Hôm nay là ngày Vía Đức Phật A Di Đà (17/11 ÂL), con ngưỡng nguyện tâm thành xin đem thân tâm thắp lên ngọn đèn hoa đăng sáng ngời hướng về Đức Phật A Di Đà. Nguyện mong rằng Ngài sẽ luôn mãi là những ngọn đèn hoa đăng soi rọi con đường ấm áp và an lành đến cho tất cả chúng con, những người con Phật, được mau chóng tỏ rõ đường lối thoát khỏi bến mê, quay về bờ an lành, giải thoát. Lại nguyện mong rằng chính con, cho cha mẹ, quyến thuộc của con sẽ được mau chóng dẹp bỏ được những phiền não, khổ đau trong cuộc sống, mau chóng có thể xả bỏ để vững lòng an tâm và dũng mãnh hơn nữa trên từng bước đường học Phật tìm cầu giải thoát. Và cũng nguyện cho con cùng pháp giới chúng sinh có thể học tập theo hạnh nguyện từ bi, trí tuệ và dụng nơi sức phương tiện không thể nghĩ bàn như Ngài, theo gót chân Ngài mà phát tâm hộ trì Tam Bảo được mãi rạng ngời giữa thế gian, phát tâm dẫn độ chúng sinh quay về nẻo lành giải thoát, nơi Phật Pháp an lành, ấm cúng. Ngưỡng mong cho mọi sự hạnh phúc, kiết tường và an lành cho chính bản thân con và tất cả pháp giới chúng sinh đều như ngọn đèn hoa đăng này sẽ tươi sáng rạng ngời từ lúc này mãi đến mai sau trên từng bước đường cuộc sống lẫn đạo pháp.



Ngọn hoa đăng tỏa sáng này cùng tâm thành của con xin được Ngài minh chứng. Nguyện xin Đức Phật A Di Đà từ bi thương sót phóng quang nhiếp thọ, gia hộ cho lời nguyện cầu này của con dành cho bản thân, cho cha mẹ, quyến thuộc, và tất cả chúng sinh được thành tựu viên mãn, hết thảy đều tiêu sạch phiền não, cảm ứng viên mãn về Tinh Độ, mau chóng đồng trọn thành Phật đạo.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật...
Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật...
Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật...

ST