Người uống 2 lít máu sống mỗi tháng

Julia Caples, 45 tuổi đến từ bang Pennsylvania của Hoa Kỳ, làm mẹ của một cô con gái 24 tuổi và một cậu con trai 11 tuổi có sở thích kì quặc hút máu và uống máu người hệt như một ma cà rồng sống.

Cô uống gần hai lít máu mỗi tháng trong vòng 30 năm trở lại đây, bắt đầu từ năm cô 15 tuổi.


Những người tình nguyện hiến máu cho cô là những người cổ vũ ma cà rồng. Julia gặp họ tại nhà kho chứa đầy những vật dụng liên quan đến ma cà rồng ở nhà mình và hút máu sống từ cơ thể của họ để uống.

Sở thích uống máu sống của Julia Caples bắt đầu từ khi cô 15 tuổi. Trong lần hôn đầu tiên, cô thấy mình có thôi thúc được cắn bạn trai. “Đó là bản năng tự nhiên và tôi rất thích vị đó. Tôi có thôi thúc đó và không thể giải thích nổi. Nó không biến mất.” Cô giải thích trong một phỏng vấn với hãng truyền thông Barcroft. “Không cần phải nói, anh ấy chẳng bao giờ hôn tôi nữa.”

Kinh nghiệm đó đã khiến cô thích hút máu người nhưng cô chỉ thực sự ham muốn sau lần gặp người chồng đầu tiên tên là Donal, người có chung tình yêu với ma cà rồng và những sở thích quái vật. Họ kết hôn tại một nghĩa trang, và sau khi thề bồi với nhau, họ đã dâng hiến tình yêu bằng cách hút và uống máu của nhau.

Nhưng khi con trai của họ sinh ra, Julia và Donal đã quyết định một trong hai người phải dừng việc đóng vai ma cà rồng để đảm bảo nuôi dạy con cho tốt. Vì vậy, Donald đã từ bỏ sở thích uống máu nhưng Julie vẫn tiếp tục. Mặc dù giờ họ đã li dị, Donal cho biết Julia là một bà mẹ tuyệt vời và không bao giờ để tụi trẻ xa lánh cô vì sở thích kì quặc.

Julie cũng có tự lấy tên thân mật là Dark Rose (Hắc Hồng Hoa) để lên mạng tìm gặp những người hiến máu và nói rõ rằng cô sẽ gặp họ để hút máu. Tất cả những người hiến máu đều phải kiểm tra sức khỏe để đảm bảo không mang bệnh truyền nhiễm.

Các chuyên gia cho biết, gần đây có phong trào ma cà rồng trở lại, và chính Julia cũng xác nhận có nhiều người đã tự uống máu mình hơn nhiều người nghĩ. Cô cho biết: “Tôi biết về mặt khoa học như vậy là không có nhiều dinh dưỡng nhưng có lẽ có vài giá trị nào đó mà khoa học chưa tìm ra.”

Thói quen kì dị này của cô khiến cô trở nên nổi tiếng trong giới fan mê ma cà rồng khắp thế giới, nhưng cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ với con cái. Cô con gái 24 tuổi là Ariel không đồng ý cung cách của cô gọi mẹ là “kí sinh trùng”. Caples không đồng ý với cách gọi đó của con gái bởi các “nạn nhân” của cô đều đồng ý hiến máu. Mặc dù vài trở ngại gia đình và cả những tiềm ẩn về vấn đề sức khỏe nhưng Julie vẫn không từ bỏ hút máu.