hồi nhỏ anh 3 của em bị giời leo gần hết người,trị đâu củng không khỏi.may gặp ông thầy ổng cho thuốc đắp với lá bùa về treo thì khỏi.nó ăn sâu đến nổi hết rồi vẩn thấy sẹo hỏm vào như bị lóc da ý ạ.mà em muốn hỏi về lá bùa đó có ai biết là bùa gì không ạ.đó là tờ giấy vẽ 1 vòng tròn từ trong ra ngoài.nói cho dể hình dung cái hình đó giống khoanh nhang muổi ấy ạ.nó đon giãn vậy mà khi em ngủ trong phòng có treo bùa thì không bao bao giờ thấy gì,mặc dù ngủ ở ngoài là bị ma nhát ngay.nhà đó bây giờ đã bán rồi nhưng thỉnh thoảng vẩn hay mơ thấy trong nhà có rát nhiều ma chết đói nửa.mà lúc dọn nhà đi ,dọn chổ ông thần tài thì thấy có 1 chùm tóc để dưới đít ông thần tài nửa ạ .không biết có phải nhà đó bị người ta trù ếm không ạ.các cao nhân giải thích cho em với . :sad:3