Kính chào mọi người.
Tôi cũng là người mới của thế giới vô hình. Đã từ lâu tôi rất hứng thú với các chủ đề tâm linh. Khi tôi được giới thiệu có trang "thế giới bùa ngãi" tôi chưa kịp vào thì đã ko còn. Rất may tình cờ tôi được làm thành viên của thế giới vô hình. Tôi lấy làm hạnh phúc lắm.
Cuộc sống của tôi, tuy ko quá vất vả nhưng long đong lận đận quá.
Có lần vợ tôi đổ bệnh, phải vay mựơn nhiều nơi để chạy chữa. Cũng trong lần đó có một người đến thăm người nhà nằm viện, cùng với phòng vợ tôi.
Ông có hỏi tôi sn bao nhiêu? tôi nói tôi sinh 06/02/80. Ông hỏi vợ tôi, tôi nói vợ tôi sinh 17/8/82. Ông cũng hỏi con gái của tôi (23/8/2006).
Ông khẽ cười bảo rằng, nếu muốn hết khổ phải sinh đứa thứ hai nên sinh vào năm 2010. Và phải thay đổi hướng nhà. Hiện tại hướng nhà tôi là phía nam. Ông nói phải quay lại hướng đông, để đón ánh dương thì mới khá được.
Thú thực tôi không biết lời ông nói có đúng không, nhưng tôi ko thể quay lại hướng nhà được, vì nhà tôi (nhầ cấp 4 thôi) có dạng đất của nhà ống. Tức là chiều rộng chỉ có 3,5m, chiều dài là 12m. Hướng của ra vào là hướng nam-chỉ có 3,5m. Hơn thế nữa là hướng đông nhà tôi có nhà hàng xóm xây 4 tầng cao lắm, ko thể chuyển hướng đó được.
Kính nhờ các bậc cao nhân chỉ giáo xem lời ông nọ nói có đúng ko. Và nếu đúng thì phải làm sao, tôi ko co điều kiện để chuyển được.