Quý vị kính!
Cuộc sống có những chuyện kỳ lạ: Tin cũng không được, không tin cũng không xong. Hôm nay, Thuật lại, không phải để trào lộng, không phải để cho các bạn có một vài chuyện lạ để kể lại trong lúc "Trà dư tửu lậu".
Tôi hy vọng: Qua các câu chuyện Tôi chứng kiến...chúng ta có thể rút ra điều gì đó. VD: Ai làm sai nhiều thì sửa bớt đi chẳng hạn. Vì mục đích đơn giản nhất của "Tu" là "Sửa".
Nam Mô A Di Đà Phật: Con xin kể chuyện với một lòng thành kính.

1. Long Nhĩ Phạt & Ngưu Sửu.

Cuối tháng 5/2013, Hôm đó là cuối ngày thứ 6, Tôi cùng Xếp và một số đồng nghiệp nhậu tại quán "Ốc Nhung" TT Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ai ở đây thì biết quán này) Xếp tôi khoái món Bạch Tuột nướng, nên các bạn đồng nghiệp kêu ra 02 dĩa to. Thâm tâm tôi không thích cái món này lắm vì cảm thấy ghê sợ (Vì Bạch tuột còn sống, bỏ trên vỉ nướng dưới than đỏ rực nhìn thấy nó quằn quại mà bất nhẫn ).. Uống mà không ăn cũng oải nên tôi có gắp vài miếng (chính xác là 3 miếng) để ăn. chiều đó nhậu xong về đầu tôi đau kinh khủng, chỉ đau nữa đầu bên trái. Tôi đi khám Bác Sỉ và uống thuốc khoảng 3 ngày - Không khỏi. Đến ngày thứ 4, Mẹ tôi ở quê gọi điện vô bảo đại ý là: Con ăn phải lính của Con Út Long Vương nên bị phạt. Mẹ bảo tôi thắp nhang sám hối. Tôi có hỏi kỹ thì mẹ tôi bảo rằng:

Tối vừa rồi bà về bà bảo (Bà nhập vào em gái tôi): Thằng nam ăn phải .....Nên bị Rồng Chín đầu - con út của Long Vương quở phạt. Đồng thời, Ông Rồng chín đầu đang chờ rước về Cung để hầu tổ thầy.(ai đã đọc qua những bài viết của VM này thì sẽ hiểu điều này. http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=7431).
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=6573
Vài ngày sau, em gái tôi có việc về nhà chồng (Long An) và ghé xuống tôi chơi đồng thời có 2 mục đích là: Thứ nhất là giải cho tôi, thứ 2 là đưa ông Rồng chín đầu về cung (nhà tôi ngoài Bình Định).

Trưa hôm em tôi ghé lại nhà: Bà nhập về và giải cho tôi. Bà đánh vào đầu tôi mấy cái. Tôi hết đau ngay lập tức. Bà nói ngày mai mua ngũ quả, bình hoa cúc trắng, nấu xôi chè cúng rồi rước Ông Rồng chín đầu về ngoài đó (Bình Định). Chiều đó em tôi liên tục bị nhập về tổng cộng là 3 phần.

2 phần đầu nhập về em tôi xin nhà tôi cầu siêu cho họ. Một người ở Quản Trị chết trận, mất mất đôi mắt. Một người là nữ thời chiến tranh bị hiếp và giết.....Các phần này khi nhập về đều kêu đói khác và xin ăn....Chúng tôi đưa cả bác cơm to mà em tôi khi đó đang nhập về quào vào tay ăn hết, quào cơm lúc trúng lúc trật (ăn như đói lâu ngày vậy) vừa ăn vừa khóc trông rất thương tâm. Tôi hỏi rằng, nếu họ đồng về nhà tôi ở Bình Định thì tôi mới có điều kiện để cầu siêu cho họ. Họ đồng ý.

Phần còn lại nhập về Xưng là Ngưu Ma Vương: nhập về xin cho theo về Cung hầu tổ thầy và chào xác bà vì ông và ông Rồng là Huynh đệ.

Ngày hôm sau nhà tôi cúng: Cúng xong bà về tiếp, bà bẻ 4 đóa hoa cúc trắng, đánh phép vào đó và nói bằng thứ tiếng gì đó tôi không rỏ (hỏi thì em gái tôi nói đó là tiếng phạn). Sau đó bà nói rằng 2 hoa nhỏ là nơi để 2 vong linh nhập vào. 2 hoa lớn là để ông Rồng Chín Đầu, Ông Trâu nước nhập vào đó. Chúng tôi mang 4 đóa cúc trắng này về Cung. nói xong bà đi.
Khoảng vài phút sau ông Rồng chín đầu nhập về em gái tôi, khi đó em tôi cào cấu dể sợ lắm, đồng thời vừa cười to vừa khóc, vừa nói. Ta là loài rồng ở nước hôm nay phải về trên cạn......Giống như nuối tiếc một điều gì đó. Ông nhờ chúng tôi nói với bà là hãy bỏ ông vô hồ lô chứ để ông vô hoa cúc trắng thì không chắc trên đường về cung ông không đổi tính mà hại chúng tôi. Sau đó Ông Rồng chín đầu xuất đi. lúc sau bà lại nhập về và nói chúng tôi lấy 1 chai sạch bà đánh phép vào đó và nói đại ý là "Ngưu Sửu và Long Nhĩ Phạt" hãy vào trong này - trong chai trống. Sau đó bà đậy nắp lại và dặn chúng tôi. Khi mang về cung, hãy để ở ngoài, khi nào cúng xong hãy mở nắp.