lu bu quá...cố gắng niệm phật và học kinh bát nhã lại nhé các cháu..."vô sắc thanh hương vị xúc pháp,vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới vô vô minh diệc vô vô minh tận..."[/COLOR] thế thì cái gọi là "sắc ấm" kia liên quan quái gì,kẻ sơ cơ miệng còn hôi sữa mà dám dùng Thiền ngữ sao.
nếu ai tu thiền đều biết sắc ấm là 1 trong 50 loại ấm ma...làm trở ngại việc tu hành của hành giả...nói chung về các loại ấm ma rất phức tạp,phải nghiên cứu sâu rộng mới được.
_còn cái ông vô pháp kia khuyên bậy khuyên bạ mà cũng khuyên,kêu về già mới niệm phật hả? rồi lỡ sáng thức dậy xe tông cái "rầm' chết tươi thì lấy đâu ra già mà niệm,niệm phật là phải niệm miên mật,già trẻ lớn bé nam phụ lão ấu ai cũng niệm dc.