( TIẾP )
Ngũ sắc tường vân nhất điểm hồng
Hào quang chiếu sáng khắp thinh không
Thiên hương ngào ngạt trong ba cõi
Sạch rửa trần ai suốt mọi lòng
Thượng Không Cửu Tằng Thiên Phật Tổ
Hương thơm truyền cảm chín tầng…
Sen vàng đua nở tưng bừng xiết bao
Bồng Lai Tiên Cảnh Động Đào
Ba ngàn thế giới ngạt ngào hương tiên
Giời nay chứng giám tâm hiền
Cho nên Ngài mở phúc duyên ngày dày
Tứ phương Nam Bắc Đông Tây
Tiên hương sực nức tỏa bay khắp miền
Phật ban đạo luyện chân tiên
Mai sau cũng được danh truyền khôi hoa
Khắp người thế giới ta bà
Quy y Tu Đức nên đà gắng công
Mai sau con giống cháu dòng
Danh thơm lưu để muôn trùng dài lâu
Hương thơm khói tỏa một bầu
Ngào ngạt sực nức đâu đâu dưới đời…
Quy y hưởng phúc lâu dài
Quang Minh trì tụng ai ai một lòng
Gia tâm luyện đạo cố công!
Siêu thăng thượng giới thoát vòng gian nan
Cửu Tằng Phật Tổ giáng đàn
Khuyên chư thiện tín gan vàng quyết kiên
Nhất tâm luyện Đạo Chân Tiên
Lão Tổ
Văn chương quán thế đạo Quang Minh
Đức hóa lưu phương tế chúng sinh
Vạn vũ thuần phong hồi thiện niệm
Thiên gia khánh diễn chân kinh
Tam thiên môn hạ từ chương tấu
Cửu quyết đài cao sắc chí linh
Phủ duyệt kinh Kinh Tâm Sám Nguyện
Viên thành phúc quả đức duy linh…
Bài thần chú cứu khổ cứu nạn của Đức Lão Tổ
Nam mô chí Tâm quy Lão Tổ
Cầu thoát nhân gian khổ
Tật bệnh vô triền miên
An ninh thiên ủng hộ
Thập can thập nhị chi
Nhị thập bát tú chủ
Thiên thần ngọc nữ văn
Tân giai giáng Ngô chủ
Bảo kiêm tự quang mang
Sát trảm yêu tà cản trở
Hồ lô trữ Linh đan
Độ tận phàm phu khổ
Lao ngục dà đoạt tai
Thủy Hỏa Linh Ân Mẫu
Đao binh cấp ánh lâm
Lộ trung phù hiểm trở
Nhất thiết khổ tương oanh
Trì thử hóa thành thổ
Tùy niệm tùy thì lai
CHUNG
Bookmarks