Trích dẫn Nguyên văn bởi nkimthin Xem Bài Gởi
Đan-kinh của các bậc Chân-nhân để lại, chúng ta tham khảo, và cũng phải có Thầy hướng dẩn, vì đường Đạo đi bước nào mới biết bước đó, tôi chưa luyện đến nên không dám bàn.
Ngu ý của tôi, nên làm như thế nào để Đạo-tâm sanh? khi ấy ngươn-thần mới làm chủ, thức-thần không còn đương quyền( Phật nói Trí-huệ phát, khi buông bỏ các chấp ) khi ấy bạn sẻ tự biết phải làm thế nào. vì tôi chưa từng thấy ,nghe có một giáo trình của Phật-gia, Đạo-gia chỉ dẩn chi tiết cách làm Tiên, làm Phật. nếu có thì Tiên, Phật đầy đường!!! vài hàng góp vui, mong chỉ giáo.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời!

Thì theo thiển ngu ý của tôi thì quả là có Tiên Phật đầy đường là thật. Các vị hiện hữu quanh ta mà ta không biết được. Lúc các vị là người này, lúc các vị là người khác, ẩn ẩn hiện hiện nào ai hay biết!

Và cũng theo thiển ngu ý của tôi được biết thì Đạo gia và Tiên gia tu theo lối Tâm truyền Tâm, chỉ có Thầy chọn trò và giảng cho trò hiểu qua vô hình, bởi vậy mới thấy có nói khi học trò đạt mức thông nhãn nhĩ rồi thì "Thầy trò gặp nhau mừng mừng tủi tủi" ( câu này cũng có ẩn nghĩa hiểu khác nữa )

hi hi