Em không biết post ở đây đúng không nữa :worried:
Tình hình là bữa trước e có về quê chơi, tối đầu tiên e ngủ 1 mình, 1 giường, 1 phòng thì xảy ra cơ sự, lúc đó nửa tỉnh nửa mơ, sau khi giật mình thức dậy thì mới biết là mơ, mà cảm giác y như thật vậy:

" Trong giấc mơ em cũng thấy e đang nằm ngủ, đầu quay ra cửa sổ ( e nằm ngang cái giường chứ kg nằm dọc cái giường như mọi người vẫn nằm) , đang nằm thiu thiu thì có người ( đàn ông) chui vô mùng mò mò lấy cái điện thoại của e làm gì đấy rồi đi ra ngoài , lúc đó e trở người thì thấy mờ mờ thui ( e nghĩ trời tối kg thấy rõ với đang ngái ngủ , trong đầu nghĩ thằng e hay ông ba ) e thì nghe rất rõ cái giường kêu kọt kẹt do có người leo lên, ... xong lập tức e tung mền xem nửa đêm hôm mà ai mò vô giường lấy dt mình làm gì, e chạy ra ngoài cửa phòng thì thấy cái bóng đó đi vào phòng thằng em em, e nghĩ nó lấy nên chạy vô phòng nó luôn, vừa bước vô cửa phòng nó e nói " ủa lấy điện thoại 2 làm gì vậy" thì bị 1 bàn tay vô hình kéo vô trong ( cảm nhận đc là 2 bàn tay nắm lấy tay mình) , lúc đó 2 chân em nó hổng trên trời nên kg chống cự lại đc, xong được cỡ 2 - 3s thì e nghe có tiếng bước chân ngoài hành lan từ nhà dưới đi lên, ngang qua phòng thằng em em , rồi giọng của ba em " mấy đứa kg ngủ mà làm gì vậy " , tới đó thì chân e mới chống xuống đc, và kéo lại đc, tiếp sau đó là ngừoi e như bị trôi ra ngoài ( theo chiều ngược lại so với khi bị bàn tay kia kéo vô), đến khi em ra được tới cửa phòng thằng em thì cũng là lúc e tỉnh lại, và thấy mình đang nằm trên giường .... và thế mới biết nãy giờ mình mơ chứ kg phải thật :surprise::sadsad:3

Các thầy có thể cho e biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì không ạ, thật sự e rất hoang mang, đến hôm sau thì e chả dám ngủ 1 minh nưax, mẹ e cho e 1 lá bùa bình an, đến khi đó e mới ngủ ngon đc :worried: