Ngày xưa nhà em gần 1 ngôi chùa bị chiến tranh tàn phá, sàn phẳng, chỉ còn mấy ông tượng và một số bát nhang. Nhà em ở ngay dưới dốc , trên dốc là ngôi chùa đó. Mỗi lần mưa nước làm lở đất là thấy cả tiểu. Cứ chập tối 17h30 - 18h là nghe tiếng như tiếng ve kêu ( nhưng ko phải ve ), người lúc nào cũng ớn lạnh. Hồi đó em còn nhỏ lắm, mới học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, đêm nào em nằm ngủ cũng bị bóng đè ( mãi sau này lớn em mới biết đó là bóng đè ) và lúc đó chân tay ko cử động được, và cảm giác như mình bị rơi xuống 1 cái hố rất lớn, nói là hố nhưng nó rộng như là nhìn lên trời vậy, thăm thẳm, em cứ lao xuống như vậy, nhìn xung quang thì thấy như có các bậc thang hoặc cái gì đó như là các thanh gỗ hoặc cái gì đó nằm ngang. Vừa rồi vào đọc thấy nhiều người nói đó là ma đè, nên em hỏi các bác các cô các chú trên đây xem, đó là giấc mơ về cái gì ? Cái hố đó có phải địa ngục ko ? Có phải họ muốn bắt em đi từ nhỏ không ?
Nếu em hỏi có gì sai sót xin các bác các cô các chú và các bạn trên này bỏ qua.
Xin cảm ơn !