Kính thưa các bác.
Cháu là Phật tử, đang cố gắng trao dồi tu tập Phật pháp. Ngày trước cháu có một nhóm bạn, nhưng cháu nhận ra họ không phải là người để cháu giao du, nên từ đó cháu không đi chơi nữa, cháu lo tu tập, nhưng hôm nay cháu phát hiện ra họ lấy vẻ bên ngoài của cháu (cháu không đẹp) ra làm trò cười cho họ. Ngay lúc đó cháu thấy rất buồn, rất tức, đã từ biết bao lâu rồi cháu không chạm đến đời sống của họ, họ là những người thường xuyên đi học khóa tu của các chùa. Riêng cháu đã có gia đình, cháu biết đây là nghiệp mà cháu phải nhận, nhưng cháu không biết làm thế nào để chấm dứt không buồn và hụt hẫng nữa, bỗng phút chốc thấy cuộc đời sao bất công .....kính mong các bác cho cháu lời khuyên để cháu vững bước trên con đường tu tập.
Cảm tạ các bác nhiều lắm.