32 tỷ đồng: Làm từ thiện hay mời Nick Vujicic

20:24 PM | 23/5/2013
Nhiều bạn trẻ tranh luận về số tiền 'khủng' mời Nick sang Việt Nam là xứng đáng hay không xứng đáng.

Nick Vujicic: Hãy biết ơn những gì đang có
Những sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động giao lưu tại Việt Nam của Nick Vujicic đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ, làm dấy lên cơn sốt hâm mộ “chàng trai không tay chân”. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng làm nổ ra nhiều tranh cãi xoay quanh chuyện liệu giới trẻ Việt có đang hâm mộ thái quá với một hiện tượng đến từ nước ngoài, và lãng quên những tấm gương sáng về người khuyết tật trên chính quê hương mình.

'32 tỷ đồng nên giúp người khuyết tật Việt'

Bên cạnh những lùm xùm trong vụ fan Việt đón hụt Nick Vujicic tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 22/5 do nhiều o bế quá mức từ ban tổ chức, con số 32 tỷ đồng kinh phí bỏ ra tổ chức sự kiện Nick đến Việt Nam cũng khiến nhiều bạn trẻ choáng váng. Liên quan đến vấn đề này, đoạn note của Facebooker Phan Anh được cộng đồng chia sẻ tích cực để cùng ngẫm nghĩ về câu chuyện về Nick và các fan Việt.


Hiện tượng Nick Vujicic đến Việt Nam đang gây nên nhiều tranh cãi. Ảnh: Huy Hoàng.
Trong đoạn note nhận được hàng chục nghìn “like”, tác giả cho rằng, 32 tỷ đồng được doanh nghiệp bỏ ra nhằm quảng bá truyền thông cho một sự kiện là một con số quá lớn. Theo tác giả, đó không hẳn là một sự lãng phí khi chiến dịch quảng bá sự kiện Nick đến Việt Nam được xem là thành công.

Tuy nhiên, anh Phan Anh bày tỏ, nếu chịu bỏ ra phân nửa số tiền đó thôi, để giúp đỡ những gương mặt khuyết tật tài năng vươn lên... thì chiến dịch vẫn có thể thành công cả về mặt truyền thông lẫn ý nghĩa xã hội. "Bởi những người khuyết tật Việt Nam cần những sự giúp đỡ thiết thực hơn là những “cú hích” về tinh thần mà Nick đã mang tới", người viết chia sẻ.


Bài note gây tranh cãi của một nhà báo khi cho rằng sự kiện Nick Vujicic không đáng để bỏ ra hơn 30 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.
Tác giả đoạn note cũng cho rằng, trong buổi giao lưu 22/5, những gì Nick Vujicic chia sẻ thực sự không có gì mới, và đó là những điều bất kỳ ai cũng từng trải qua: "Còn nghị lực sống ư, hãy hỏi những Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Công Hùng, Nguyễn Bích Lan (người dịch sách của Nick), “Cô bé xương thuỷ tinh” Phương Anh... xem họ có nghị lực sống và vươn lên trong cuộc sống không? Hỏi họ xem họ có xứng đáng được tôn vinh không? Hỏi họ xem họ có xứng đáng được quan tâm nhiều hơn không?", tác giả nhấn mạnh.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra đồng tình với lập luận trên, cho rằng 32 tỷ đồng là con số quá lớn và cần dùng nó trong những hoạt động thiện nguyện thiết thực hơn.

'Quảng bá hình ảnh Việt còn yếu kém'

Ngược lại, Đức Toàn, cựu sinh viên ĐH Ngoại thương TP HCM, một bạn trẻ tham gia buổi nói chuyện ngày 22/5 của Nick phản đối việc so sánh Nick Vujicic và một số người khuyết tật trong nước, rồi cho rằng cái giá bỏ ra để mời Nick là không xứng đáng. "Hãy đặt vấn đề ngược lại, chúng ta đã có bao nhiêu tấm gương người khuyết tật trong nước được nước ngoài mời đi diễn thuyết như Nick?", Toàn nêu câu hỏi.

"Không phải chúng ta không có những gương sáng khuyết tật, mà công tác truyền thông hình ảnh người Việt đến quốc tế còn yếu kém. Nếu thực sự 32 tỷ đồng là kinh phí bỏ ra, thì mình nghĩ con số đó cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Bỏ ra chừng ấy tiền để học được cách làm truyền thông, học tập kinh nghiệm, cách xây dựng và quảng bá hình ảnh từ các nước tiến bộ, thì đó cũng là một cái giá chấp nhận được", Toàn cho biết thêm.


Đức Toàn cho rằng, sự kiện Nick Vujicic là bài học đáng để truyền thông Việt học hỏi. Ảnh: NVCC
Toàn cũng cho rằng, chuyện giới trẻ hâm mộ Nick Vujicic cũng không gì đáng lên án, dù đó là hâm mộ từ lâu hay chỉ là chạy theo trào lưu, bởi Nick là một người truyền cảm hứng thực sự. "Noi theo tấm gương tốt thì có gì là không thể, nếu so sánh với những sự việc như fan cuồng hôn ghế thần tượng?", Toàn nêu thắc mắc.

Tương tự, Khánh Ly, sinh viên năm 4, ĐH Luật TP HCM cũng cho rằng, cái giá cho việc thắp sáng niềm tin và nghị lực của hàng triệu teen Việt là vô giá, vì vậy không nên cân đo đong đếm trong chuyện này, bởi những thứ thật sự giá trị trong cuộc sống không thể tính bằng tiền được.

"Việt Nam có rất nhiều tấm gương sáng về khuyết tật, nhưng rất hiếm trường hợp có thể trở thành một hiện tượng và truyền cảm hứng lớn đến vậy. Vấn đề này theo mình nằm ở chuyện, truyền thông nước ta chưa có động thái thực sự để tôn vinh những tài năng khuyết tật và giúp lan tỏa sức ảnh hưởng. Đồng ý là nhiều bạn trẻ Việt Nam sính ngoại, nhưng đó là do ai, khi hình ảnh của Nick được xây dựng quá tuyệt vời, còn những vị anh hùng thầm lặng ở ta có được mấy ai đoái hoài tới?", Ly chia sẻ.

Minh Đức, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội bổ sung: "Nick là người ngoại quốc nên bạn thấy vậy là màu mè, sính ngoại. Chúng ta chỉ khác nhau về màu da, nơi sống, về cách được giáo dục hay về ngôn ngữ nhưng chúng ta đều là con người bình đẳng như nhau. Vậy tại sao một người khuyết tật ngoại quốc như Nick đến Việt Nam diễn thuyết lại gây tranh cãi đến vậy? Biết đâu đấy ở một nơi ngóc ngách của Việt Nam, có người nào đó đang phải đau khổ hay mất niềm tin vào cuộc sống, khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Nick lại bị đánh động về tâm hồn và thay đổi cuộc đời mình tốt đẹp hơn thì sao?".

'32 tỷ đồng cho sự kiện Nick Vujicic là xứng đáng'

Là một trong số sinh viên khuyết tật có mặt tại buổi giao lưu với Nick tối 22/5, Thanh Hoa, ĐH Sư phạm TP HCM chia sẻ: "Số tiền 32 tỷ đúng là quá lớn, nhưng theo mình, nếu nó được sử dụng với mục đích tạo nên một sự thay đổi tích cực đối với giới trẻ Việt Nam thì hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù khi tham dự đêm nói chuyện hôm qua, mình vẫn cảm thấy chương trình chưa thực sự ấn tượng lắm. Hy vọng những buổi diễn thuyết tới của Nick sẽ có những điểm nhấn thú vị khác."


Thanh Hoa, cô nữ sinh Sư phạm "20 năm tập đi" là khách mời trong sự kiện Nick giao lưu tối qua. Ảnh: M.N
Hoa cũng nêu ý kiến về chuyện so sánh giữa Nick và người khuyết tật trong nước: "Việc mời những người nước ngoài về để diễn thuyết cho giới trẻ, trong khi nước mình vẫn còn những tấm gương như thầy Ngọc Ký, thầy Thế Vinh… thì mình nghĩ, Nick được biết đến với khả năng chuyên về diễn thuyết và Việt Nam cũng là nước nằm trong tầm phủ sóng của anh ấy."

"Những “Nick” của Việt Nam đóng góp, cống hiến thầm lặng hơn, song trong chương trình tối qua, có lẽ sự xuất hiện của những tấm gương khuyết tật trong nước mới khiến khán giả xúc động thực sự, mình nghĩ vậy", Hoa giãi bày.

Chị Ngọc Hiếu, khách mời danh dự đêm giao lưu Nick Vujicic cũng cho rằng, với một người có tiếng nói lớn, có độ ảnh hưởng rộng trên toàn thế giới như Nick, thì khi đến Việt Nam, 32 tỷ đồng là một cái giá xứng đáng. "Ấy là chưa kể trong suốt sự kiện, chúng mình được phục vụ khá chu đáo, và mình nghĩ những chi tiết nhỏ đó cũng góp phần nói lên rằng có một sự chuẩn bị kỹ càng trong suốt chuỗi hoạt động diễn ra", chị Hiếu chia sẻ.


Chị Ngọc Hiếu cho rằng, 32 tỷ để mời một gương sáng khuyết tật có tầm ảnh hưởng như Nick là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: M.N
"Điều làm mình và nhiều bạn trẻ khác phân vân là việc giới trẻ biết đến tầm ảnh hưởng Nick chủ yếu qua YouTube, Facebook, nghĩa là hiệu quả của việc quảng bá truyền thông ở nước ngoài là rất cao. Trong khi đó, ở Việt Nam, những chương trình tôn vinh, xây dựng hình ảnh người khyết tật còn khá ít ỏi. Bản thân mình khi biết đến Nick cũng thông qua YouTube và mạng xã hội, chứ trước đó vẫn chưa được cập nhật từ thông tin đại chúng trong nước…", chị chia sẻ thêm.

Chiều 22/5, sau sự kiện Nick đáp chuyến bay đến TP HCM, cộng đồng xôn xao trước thông tin các lực lượng an ninh tại buổi đón Nick được thắt chặt… hơn cả các sao Hollywood. Theo chia sẻ từ nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường, khi chiếc xe chở Nick chạy ra từ khu vực VIP trong sân bay, lực lượng an ninh đã liên tục xô đẩy, khiến hầu hết phóng viên bị ngăn trở tác nghiệp.


Hình ảnh đoàn mô tô hùng hậu đưa rước Nick trong chiều qua 22/5 gây phản cảm. Ảnh: Fb Thuận Thắng

Một đoạn video tự quay cũng thu hút sự chú ý của dân mạng, với nội dung ghi lại cảnh chiếc xe đưa đón Nick được bao bọc bởi một nhóm lực lượng bảo vệ hùng hậu, ồn ào chạy mô tô suốt từ sân bay đến khách sạn nơi Nick ở, khiến nhiều người đi đường tò mò, hoang mang. Theo người quay, đoàn mô tô sẽ dẫn đoàn đi trong suốt thời gian Nick có mặt tại TP HCM.