Kính chào tất cả mọi người trong diễn đàn. Cháu là nam giới, năm nay cháu 21 tuổi. Cháu xin phép không nêu tên. Nhưng vẫn mong mạn phép được làm quen với mọi người nơi đây. Giúp cháu hiểu biết thêm những khúc mắc về " Vũ trụ quan" của riêng bản thân cháu.
Cháu có một mong muốn là được học thuyền định. Nhưng cháu biết hiện giờ nợ đời này còn chưa hết, còn nhiều thứ sẽ khiến cháu còn phân tâm và chắc chắn sẽ không thể theo được. Cháu mong rằng sau này về hưu cháu sẽ thực hiện mong muốn này. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó còn rất dài cháu muốn trang bị thêm hành trang vững chắc cho đến lúc đó.
Cháu xin phép được nêu sự nhìn nhận về vũ trụ quan của mình. Tuy cháu biết chắc rằng trong đó còn rất nhiều sự mông muội và tăm tối. Và cháu mong các cô, các chú sẽ bớt chút ít thời gian khai thông cho cháu.
- Cháu nhìn nhận về vạn vật trong vũ trụ này đều tương sinh tương khắc. Không có điều gì là hoàn hảo. Nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại tạo nên sự tồn tại của vạn vật. Và vì thế nên nó lại trở thành sự hoàn hảo. Ví dụ như có ánh sáng thì lại có hố đen, trái đất thì có một nửa sáng và một nửa tối. Mỗi một nửa lại có những vẻ đẹp riêng, chẳng bên nào là xấu cả. Nếu sáng hết, hay tối hết thì sự sống sẽ không tồn tại. Và xã hội này cũng vậy. Phải có người tốt và người xấu thì xã hội này mới tồn tại. Cháu dường như không còn một chút hi vọng nào về loài người chúng ta. Ắt có sinh sẽ có tử. Con người rồi cũng sẽ biến mất như loài khủng long. Nhưng tận thâm tâm cháu vẫn le lói một tia hi vọng rằng, sẽ ra sao khi chúng ta bỏ qua mọi khoảng cách về phong tục, tôn giáo, nếu có một trái đất là một quốc gia, mỗi một nước lại trở thành một tỉnh, mọi người đều sống trong sự thành thật, không hèn nhát và dối trá và luôn nở nụ cười. Thì chúng ta có thể tạo ra mọi thứ nếu tâm linh và khoa học giao hòa cùng với nhau, trái đất sẽ không còn là ngôi nhà duy nhất của loài người, và vũ trụ này rất có thể sẽ được giải mã.
Nghĩ vậy thôi nhưng cháu không dám tin rằng sẽ có điều đó có thể xảy ta. Vì vậy nên cháu mong muốn khi trả hết nợ đời cháu muốn được thiền định để được thấy rằng vũ trụ này là gì?. Liệu có phải vụ trụ là một ván cờ của một vị thần sánh sáng và bóng tối nào đó đang đấu đá nhau để chứng tỏ mình mới là kẻ hoàn hảo mới là kẻ mạnh nhất hay không. Sự vô minh này của cháu đang dẫn dắt cháu đến với sự ích kỉ nào đó trong bản thân mà cháu đang thấy trong con người cháu. Nhưng cũng vì sự vô mình này nó thúc đẩy cháu sống tốt hơn lên. Vì thực sự cháu không tin vào thiên đường, cháu không tin có một nơi nào đó để ta có thể lên đó mà hưởng sung sướng nào hết, nhưng cháu tin có địa ngục, địa ngục với cháu chính là nơi của sự dằn vặt trong tâm hồn mình. Cháu chỉ muốn tin sau khi chết cháu có thể tiếp tục được học hỏi thêm và thoát khỏi vũ trụ này, không còn tồn tại, không còn khổ đau, hoàn toàn biến mất. Và nếu có thể cháu muốn vũ trụ này hãy biến mất thì tốt nhất.
- Nhưng từ đâu linh hồn sinh ra?
- Vũ trụ sinh ra để làm gì?
- Linh hồn có trước hay vũ trụ có trước?
Cháu nói đến đây cũng đã quá dài. Cháu mong rằng có ai đó trong mọi người giúp cháu khai thông những suy nghĩ điên dồ này của cháu. Về thiền định thì cháu chỉ biết một ít về nó là chỉ tập trung vào hơi thở chỉ hơi thở mà thôi. Nhưng cháu đọc qua những Topic trên diễn dàn thì nó không đơn giản mà đầy nguy hiểm khôn lường phải không ạ? Cháu cảm ơn mọi đã đọc hết những điều cháu muốn nói.