Giết người vì mê tín dị đoan

Nhìn bị can Cao Văn Ân cùng con trai là Bo Bo Vượng bước vào buồng giam chiều 17/1, không riêng tôi mà các cán bộ quản giáo và điều tra viên đều cảm nhận một nỗi đau vì họ phạm tội giết người do nhận thức lạc hậu, mê tín còn tiềm ẩn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có một phần lỗi lầm của chính người bị hại.


Theo một số người dân ở thôn 4, xã Ba Cụm Bắc, huyện miền núi Khánh Sơn, kể lại, từ mấy năm nay bà con trong làng đều biết ông Cao Kế (52 tuổi) là thầy cúng. Một đêm đầu tháng giêng, ông Kế cầm chai rượu thuốc đến nhà ông Cao Văn Ân (63 tuổi), ở cùng làng để bàn chuyện nương rẫy mùa vụ, nhưng do không hợp tửu vị nên ông Ân sai cậu con trai ra đầu làng mua rượu trắng. Họ ngồi bên bếp lửa hồng nhậu tới khi chếnh choáng men say, ông Kế bước về nhà nhưng lại bỏ quên chai rượu thuốc.

Hôm sau chợt nhớ, ông Kế quay trở lại tìm chai rượu, thì vợ ông Ân là bà Bo Bo Thị Nhất (53 tuổi) nói: "Tao đã đem đổi cho bọn trẻ để lấy thuốc lá rồi". Ông Kế tỏ vẻ bực tức, nên nhiều lần đe dọa: "Nhà mầy không trả chai rượu cho tao, tao sẽ yểm bùa". Không ngờ mấy ngày sau, bà Nhất lên cơn sốt cao và trướng bụng do bệnh gan tiềm ẩn từ lâu. Thấy bất ổn, nên chiều 11/1, ông Ấn đưa vợ đến Bệnh viện huyện Khánh Sơn cấp cứu. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và xác định bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, thiếu máu trầm trọng, cơ thể suy kiệt nặng, tiên lượng xấu, nên hai giờ sau, bà Bo Bo Thị Nhất tử vong.

Nhớ đến chuyện ông Kế đe dọa "yểm bùa", ông Ấn cùng con trai là Bo Bo Vượng (38 tuổi) nghi ngờ cái chết của bà Nhất là do ông Kế gây ra bằng "ma thuật", nên họ mưu tính trả thù. Ngay tối hôm đó, ông Ấn cầm khúc cây chặn phía sau nhà ông Kế, còn Bo Bo Vượng bước vào cửa trước. Phát hiện ông Kế nằm trên giường, Vượng cầm tuýp sắt đập vào đầu ông nhiều nhát khiến cho nạn nhân gục ngã tại chỗ. Biết ông Kế đã chết, cha con ông Ấn đến trụ sở Công an huyện Khánh Sơn đầu thú.

Sau khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 17/1, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Cao Văn Ấn và Bo Bo Vượng về tội giết người. Hành vi phạm tội của họ đương nhiên sẽ bị xử lý nghiêm minh, nhưng từ vụ án này, vấn đề đặt ra là chính quyền và đoàn thể xã hội ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần phải tăng cường các biện pháp đẩy lùi hủ tục mê tín để chủ động phòng ngừa tội phạm do nhận thức lạc hậu