Hằng ngày đọc những bài báo,những tin tức hình sự và những tệ nạn Xã Hội, khiến cho con người trở nên bảng hoang hoặc đa nghi hơn,mất đi lòng tin cũng như tình thương con người. Và điều đó cũng không sai, khi có những người tán tận lương tâm, sẵng sàng vì lợi ích và dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt và lừa đảo và sẵng sàng ra tay không thương tiếc cho mục đích của mình.Chính vì điều đó con người trở nên ích kỷ cho bản thân mình hơn và tính toan thua thiệt cho mình,đôi khi bàng hoang trước những hoàn cảnh khó khăn vì.

Tình thương trong mỗi chúng ta, không ai mà không có,đôi khi gặp và thấy những hoàn cảnh khó khăn vẫn thể hiện lòng trắc ẩn dù không nói ra.Nhưng chính những điều xấu xa,những tệ nạn và lừa đạo khiến bản thân trở nên e dè.

N_K đã từng đọc những bài báo, những phóng sự và những hành vi lừa đảo ngoạn mục của đủ hạng người và thành phần khác nhau trong xã hội. Kẽ bần hàn cũng như người quyền quí luốn tranh dành những quyền lợi những lợi ích cho bản thân mình.Nhưng có mấy ai suy nghĩ lại, những đồng tiền ấy rồi sẽ đi về đâu? sự sung sướng này sẽ được bao lâu? Cuối cùng sẽ giữ lại được gì cho bản thân mình và sự hưởng thụ chỉ là nhất thời.Hậu quả cuối cùng không ai biết sẽ đau khổ thế nào và khi đã biết đã quá muôn.

Bản thân mình làm ăn cực khổ,kiến từng đồng không dễ,đôi khi còn không giữ được nói chi là đồng tiền xương máu của người ta,mình chiếm đoạt lừa đảo liệu giữ được bao lâu?Có tồn tại được mãi không.Nhiều người không tin Nhân-Quả nhưng sự thật cái Nhân-Quả ấy vẫn tồn tại và cái giá phải trả thì không sai biệt.

Trong Đạo Phật có câu " Cơm ai ăn thì người đó no, ai tu hành thì người đó chứng ".Không chỉ những người trong Đạo Phật nói riêng,tất cả mọi người trong xã hội nói chung.Mong mọi người hãy mở rộng tình thương của mình,bản thân mình khổ nhưng vẫn còn người khác vẫn khổ hơn mình và họ rất cần,rất cần một tấm lòng.Và tình thương ấy cần đặt đúng chổ và tìm hiều rõ ràng,chớ vội tin mà hãy tìm hiểu thật kỹ.Và cũng đừng khắt khe độc đoán với suy nghĩ của mình,mọi chuyện điều có Nhân-Quả của nó,khi làm một điều thiện mà lỡ đạt niềm tin sai lầm để cho người ta lợi dụng mình.Có thể bạn mất của nhưng cái bạn không thể mất đó chính là tình thương và sự Từ Bi.Giúp đỡ ai đó không suy nghĩ toan tính thì cái phước báo ấy to lớn vô cùng,còn người thọ nhận sự lợi dưỡng chỉ biết lợi dụng thì cái " Nợ" ấy còn lớn hơn cả, và cái " Nợ " ấy theo ta không chỉ trong đời này và đó là cái "Nghiệp Duyên" phải trả cho những đời sau,đời sau nữa.Nếu ai không tin vào cái " Nợ" thì hãy nhìn lại trong xã hội này,kẻ cao sang quyền quý được cung phụng đầy đủ,kẻ thấp hèn cơm không đù ăn nợ nần chồng chất hằng ngày sống trong khổ sở túng thiếu và ngươi ta coi thường rẻ rúng.

Khuyên ai đừng tạo thêm Nghiệp duyên khiến cho nợ nần chồng chất,khi thọ nhận lơi dưỡng thì nên biết ơn những người giúp đỡ mình và cố gắng sống vượt qua số phân không mặc cảm với số phận và hoàn cảnh của mình.Cố gắng hành thiện và tu theo đường lành để chuyển hóa sự đau khổ cùa bản thân mình.Muốn thoát sự đau khổ,chỉ có chính bản thân của chúng ta chứ không ai giúp mình được.

Hỡi nhưng ai đang ngày đêm hành thiện,giữ vững lòng tin và hãy trãi rộng tình thương,hãy sáng suốt và trí tuệ, bằng chính khả năng của mình.Một bịch muối, một ký gạo, vài ngàn đồng..vv..v..tuy không là bao nhưng đâu đó cần lắm tấm lòng của bạn,chia sẽ những mảnh đời và hoàn cảnh khó khăn xung quanh ta.Đừng quan niệm có tiền mới làm được điều đó, không tiền không bạc nhưng công sức bỏ ra làm từ thiện cũng đáng quý vô cùng.Bằng tâm lòng,bằng tình thương, sự chia sẽ, sẽ xóa tan đi đau khổ của bạn và mọi người xung quanh

Nam Mô A Di Đà Phật