kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Đổ xô ứng tuyển giám đốc khiêu dâm, lương 700 triệu/năm

  1. #1
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Thumbs up Đổ xô ứng tuyển giám đốc khiêu dâm, lương 700 triệu/năm


    Xời, chỉ có 32 ngàn mà cũng giành giật chen chúc.

    Lão ngụy tà ta làm chính thức đã trên 50 ngàn
    ( nhiều ghê hong ) chưa kể các thứ phụ thu khác và làm bằng nghề tay trái chân trái kiêm cái chân phcủa lão.

    thêm nữa là lão già quá đát số 35 rồi..

    em trẻ trnào hứng thú thì ứng cử đi nghe?



    Ngoài mức lương 32.000 USD/năm và nhiều ưu đãi khác, vị trí Giám đốc khiêu dâm yêu cầu ứng viên có khả năng xác định các nội dung đồi trụy từ mạng Internet.


    Ngoài mức lương hấp dẫn, người được tuyển dụng vào vị trí này sẽ được hưởng thêm các ưu đãi như có phụ cấp và bữa sáng hàng ngày với hoa quả và sữa chua. Mọi chi phí liên quan đến tài liệu nghiên cứu sẽ được công ty chi trả, được sức khỏe định kỳ một lần nỗi năm, tặng quà vào sinh nhật, lễ cưới, sinh con...



    Chỉ sau vài ngày đăng tuyển, vị trí Giám đốc khiêu dâm nhận được rất nhiều hồ sơ ứng viên.


    Công việc hấp dẫn này do công ty Anquan Lianmeng (AL) tuyển dụng. Đây là một trong nhiều công ty tại Trung Quốc kiếm tiền nhờ vào các giải pháp bảo vệ "công dân Internet" khỏi các trang web có nội dung xấu. Trang chủ của công ty này có ghi rõ, AL là một đơn vị trung lập, chuyên đưa ra các chuẩn mực Internet an toàn, cải thiện môi trường sử dụng Internet tại Trung Quốc và bảo vệ quyền lợi của các cư dân mạng.
    Gần đây, AL đã đăng tin tuyển dụng vị trí "Giám đốc khiêu dâm" trên trang Weibo (một mạng xã hội tại Trung Quốc). Theo đó, người trúng tuyển sẽ hưởng lương 32.000 USD/năm (tương đương 670 triệu đồng), làm việc tại Bắc Kinh, với nhiệm vụ xác định nhanh chóng và chính xác các website có nội dung khiêu dâm, tục tĩu.
    Nhiệm vụ cụ thể mà vị trí Giám đốc khiêu dâm phải làm là:
    1. Nghiên cứu các video và hình ảnh khiêu dâm, xây dựng tiêu chí để xác định mức độ khiêu dâm.
    2. Triển khai các chương trình huấn luyện dựa trên các tiêu chuẩn xác định mức độ khiêu dâm, và các tài liệu học tập như video tập huấn theo tiêu chuẩn xác định mức độ khiêu dâm.
    3. Quản lý và đánh giá các nguồn có nội dung khiêu dâm (gồm các trang web, hình ảnh và video trực tuyến).
    Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu:
    - Có hiểu biết về những tiêu chuẩn đánh giá nội dung khiêu dâm của các nước trên thế giới.
    - Nắm rõ luật pháp liên quan đến vấn đề khiêu dâm của Trung Quốc.
    - Phải có bằng cử nhân hoặc cao hơn.
    - Tuổi từ 20 - 35
    - Có kỹ năng làm việc nhóm, trách nhiệm cao.
    Vị trí tuyển dụng của AL đã thu được hàng ngàn bộ hồ sơ chỉ sau vài ngày đăng tin.
    Nhiều cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ một cách hài hước rằng chức vụ này yêu cầu các ứng viên phải xem qua hàng loạt phim đồi trụy. Một cư dân mạng viết: "Đơn đăng ký đã gửi! Công việc này đòi hỏi sự đam mê và tôi từng xem khiêu dâm vào những khi rảnh rỗi suốt 10 năm nay”. Một cư dân khác lại thích thú tâm sự rằng: "Đó là công việc được nhiều người thèm muốn hơn cả làm lãnh đạo cấp cao".
    Từ năm 2002, Trung Quốc đã cấm các nội dung khiêu dâm trên Internet. Theo đó, nước này buộc mọi website phải gỡ bỏ những thứ khiêu dâm, đồi trụy.
    Theo Kiến thức/ Kotaku, Chinasmack
    Last edited by ngụy quân tử; 10-05-2013 at 04:11 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Từ nude để thiền đến nhạc tình dục

    (LĐ) - Số 105 - Thứ bảy 11/05/2013 08:24

    Cư sĩ Huệ Phong (trái) và nhạc sĩ Ngọc Đại.
    Ồn ào suốt mấy tuần qua trên báo chí, vụ “thiền sư” Huệ Phong thực hiện dự án “Thoát” được cho rằng có tính sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, chưa thấy nghệ thuật ở đâu, nhưng những bức ảnh một ông trọc đầu ngồi lim dim mắt bên cạnh một em chân dài khoả thân “trăm phần trăm” đã gặp nhiều phản ứng phê phán trong dư luận.

    Ngay cả người mẫu khoả thân của dự án là nàng Thái Nhã Vân cũng tự thấy rất hối hận khi bị “thiền sư” dụ dỗ. Ít ra là nàng cũng nói với báo chí như vậy.

    Cũng không cần thêm một lời chê hay khen về dự án “Thoát”, bởi vì thị phi cũng đủ rồi. Hãy chờ thời gian có câu trả lời chính xác nhất. Nếu đó là nghệ thuật đích thực, có giá trị cao siêu, thì một vài lời chê hôm nay không làm thay đổi được. Ngược lại, nó sẽ chết non và không còn ai nhớ đến, nếu có thì chỉ là câu chuyện cười cho vui bên chén trà, cốc rượu.

    Ngay khi chuyện người đẹp nude bên “thiền sư” còn nóng ran trên báo, thì báo chí lại lu bu với “Thằng mõ 1” của nhạc sĩ Ngọc Đại. Xin tạm gác qua một bên chuyện giấy phép, để bàn đôi chút về nghệ thuật. Sáng tạo ra cái mới luôn là khát vọng của người nghệ sĩ, và có lẽ nhạc sĩ Ngọc Đại cũng thực hiện đĩa nhạc nóng bỏng tình dục cũng vì như vậy. Tên gọi “Khuyến mãi tình dục” và “Cái nường 8X” cùng với lời nhạc “phóng tinh” quá dung tục đã gây sốc trong công chúng. Người ghét thì nhiều, người yêu còn ít, ủng hộ cũng chưa rõ.

    Nghệ thuật không hề dễ dãi, cái mới lại phải chịu sự sát hạch dữ dằn của con người và thời gian. Những điều hôm nay cho là quá tục, có thể ngày mai sẽ được thừa nhận là sự đột phá trong sáng tạo âm nhạc. Quan niệm về đạo đức thay đổi theo thời gian, quan niệm về thẩm mỹ trong âm nhạc và nghệ thuật nói chung cũng có thể thay đổi. Tranh khoả thân từng bị lên án cho là gợi dục, là bàn tay của ma quỷ tạo nên để huỷ diệt tính thiện của con người, nhưng rồi, con người đã chấp nhận và yêu mến nó về sau.

    Nhiều bức điêu khắc của các nền văn hoá khác nhau có điểm chung là tạc hẳn tư thế giao hoan của đàn ông và đàn bà. Cho đến nay, những tác phẩm đầy dục tính đó được xem là nghệ thuật đỉnh cao, thậm chí còn mang tính tư tưởng, có ý nghĩa tôn giáo.

    Còn nhớ mới đây, báo chí đưa bức ảnh Đức Phật ngồi toạ thiền nhưng trên chân là một người đàn bà khoả thân ôm sát thân của ngài. Giới phật tử Thái Lan nổi giận đùng đùng, nhưng các nhà nghiên cứu công bố hàng chục bức ảnh Phật sắc dục hay Phật hoan hỉ như vậy. Họ chứng minh rằng, đó là những bức tượng rất có giá trị về nghệ thuật và tư tưởng, rất phát triển ở các vùng đất phái Mật tông mạnh như Tây Tạng, Nepal. Hoá ra, cái sự giận dữ cho rằng phỉ báng Phật giáo là do sự hồ đồ và thiếu hiểu biết.

    Tuy nhiên, không phải sự mong muốn sáng tạo nghệ thuật nào cũng có thành tựu. Khỏa thân, dung tục, nhưng có cái được chấp nhận, còn có cái lại bị chê bai. “Thiền sư” với “chân dài” khoả thân và “phóng tinh trong âm nhạc” có sức sống bao lâu trong công chúng, hay chết và chôn ngay, xin chờ sự thẩm định của thời gian.
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  3. #3
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Chà..cám ơn ông bạn dienthoai lắm nghen,
    nghe cái gì có dính đến chữ sếch này là lão thích thú lắm...phải tìm nghe coi nhạc sếch đến mức nào, bằng lão mần thơ.... hong.

    Tên gọi “Khuyến mãi tình dục” và “Cái nường 8X” cùng với lời nhạc “phóng tinh” ..
    dung tục cái gì mà dung tục chứ hả.. cái gì có "khuyến mãi" là luôn đắt hàng...sếch thì càng bu đông bu đỏ nữa...lão thì chỉ luôn xài miễn phí chứ bỏ tiền ra dù khuyến mãi cũng hong khoái đâu nghen bưởi,
    có sếch mà hong phóng tinh thì phóng tên lửa chắc hả...:shame_on_you:
    Last edited by ngụy quân tử; 11-05-2013 at 09:43 AM.

  4. #4

    Mặc định

    Thanh Âm là từ lòng người mà sinh ra. Lòng người có cảm giác, mới phát động ra âm. Âm tuy thành ở ngoài, mà thực ra phát ra tự trong lòng.
    Cho nên nghe âm nhạc mà biết được phong tục, xét phong tục mà biết được chí hướng, xem chí hướng mà biết được đạo đức, thịnh, suy, khôn, dại, hay, dở đều hiện ra. Âm nhạc không dấu được ai. Bởi vậy, cứ lấy âm nhạc mà nghiệm được một nước ra thế nào.
    Đất xấu, thì cây cối ngẳng nghiu; nước đục, thì tôm cá gầy còm. Đời suy thì lễ nghĩa phiền mà âm nhạc dâm. Những âm dâm đãng, tà khúc, những âm trên bọc trong dâu mà dưới dân gian lấy làm thích là nước loạn, mà trên vua chúa lấy làm vui, là đức suy.
    Âm nhạc đã không tiết tấu, không được trang nghiêm, thuần một màu dâm đãng đã xuất ra, thời chỉ cảm được cái lòng dâm đãng tà khúc mà rồi sinh ra bao nhiêu việc tà khúc gian nguy vậy. Cho nên, người quân tử để tâm vào đạo mà sửa lấy đức, chỉnh lại đức để làm âm nhạc, hòa nhạc để cho thành thuận, mà nhạc có hòa, thì mới chỉnh đốn được mọi việc.


    Tuân Tử
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  5. #5

    Mặc định

    BÀI CA MÓT KHOAI LANG !

    Dưới đất một củ khoai lang..
    Tay vén tay xới một hàng dây đen..
    Đưa tay xục xuống xục lên..
    Thấy nhựa màu trắng rỉ trên tay mình..

    Giơ lên bỗng chốc giật mình..
    Củ khoai 3 nhánh phân minh tỏ tường..
    2 củ nhỏ tròn bên mương
    Một củ dựng thẳng như thương giết người..
    Vuốt ve 1 lúc mỉm cười..
    Lần này lấy được khoai tươi ngon rùi
    (copy)

  6. #6
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    like mạnh cho bài ca mót Khoai của đệ.
    cái gì vừa có củ vừa có đào với xới là hợp tính cách bên trong của lão vô cùng.. vì nó gựi nhớ xuất thân bần nông của lão.dù hiện tại lão đang là trịu phú đô la mà vẫn hong chối bỏ chà đạp nguồn gốc của mình... dù lão đã và đang in-wét hàng trịu đô la vào các trang trại trồng so đũa ở nước ngoài.. khiêm tốn thật thà dũng cảm ghê hong...

    chứ lão ngụy tà ta có biết 1 thằng, nghe đâu ông sơ ông sờ ông sẩm của nó vốn đang tu trong động tiên, đang làm một tiên ông, và cũng chết tại chỗ trong tình trạng ông tiên luôn, vậy mà bỗng dưng nghe lại là ông sơ ông sờ ông sẩm đó từng là trợ lý của cụ Ngô Quyền ( trên cụ Ngô dưới là ông sơ nó thôi nghe hong )
    Dưới 1 ngừi trên vạn ngừi, nhất hô vạn ứng hò nhau truy đuổi Háng quân lận à.. ớn hong..

    còn thơ thì lão mần thơ nhiều lắm nghe,đủ thể loại thơ tình nhễu nhão ướt nhẹp sến rện ướt sượt.
    để khi nào lão có thời gian thì lão khoe của cho thưởng thức hé.
    thơ của lão thì mang ra dụ được mấy em ma ri đờ phong tênh abc dắt dê đi ....ĩ .bởi vì nó hợp lé-vồ!
    Last edited by ngụy quân tử; 12-05-2013 at 10:23 AM.

  7. #7
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Để co thời gian thì lão ngụy tà mần thơ hồi âm cho bài ca mót khoai của Khoai đệ nghe hong....bi giờ lão đang bận rộn,mẩn những chiện đại sự vĩ đại bự
    Last edited by ngụy quân tử; 16-05-2013 at 07:15 AM.

  8. #8

    Mặc định

    haha, khoai mỗ thật ko dám nhận, ko dám nhận

  9. #9
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoai Lang Xem Bài Gởi
    haha, khoai mỗ thật ko dám nhận, ko dám nhận
    đây là lần đầu tiên có ngừi dám từ chối áng thơ bất hảo của lão..tiếc thay tiếc thay ...nhiều ngừi nài nĩ lão mần thơ tặng cho mà lão còn chưa chịu nữa đó nghe hong...thiệt là, thiên đàng hé cửa hong thèm ngó ..khà khà..
    biết trong Thiên đàng có những thứ gì hong???

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    đây là lần đầu tiên có ngừi dám từ chối áng thơ bất hảo của lão..tiếc thay tiếc thay ...nhiều ngừi nài nĩ lão mần thơ tặng cho mà lão còn chưa chịu nữa đó nghe hong...thiệt là, thiên đàng hé cửa hong thèm ngó ..khà khà..
    biết trong Thiên đàng có những thứ gì hong???
    nó ko chịu thì tặng tui đi ông Tử $$$191
    We are fighting dreamer!

  11. #11
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi YES man Xem Bài Gởi
    nó ko chịu thì tặng tui đi ông Tử $$$191
    Ờ, chờ đệ kia làm bài thơ ca ngợi của quý xong thì lão làm vầng thơ ca tụng của quỷ.

  12. #12
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Chà..cám ơn ông bạn dienthoai lắm nghen,
    nghe cái gì có dính đến chữ sếch này là lão thích thú lắm...phải tìm nghe coi nhạc sếch đến mức nào, bằng lão mần thơ.... hong.

    Tên gọi “Khuyến mãi tình dục” và “Cái nường 8X” cùng với lời nhạc “phóng tinh” ..
    dung tục cái gì mà dung tục chứ hả.. cái gì có "khuyến mãi" là luôn đắt hàng...sếch thì càng bu đông bu đỏ nữa...lão thì chỉ luôn xài miễn phí chứ bỏ tiền ra dù khuyến mãi cũng hong khoái đâu nghen bưởi,
    có sếch mà hong phóng tinh thì phóng tên lửa chắc hả...:shame_on_you:
    DCM, NQT nói hay, câu chữ phun trào như mưa. Chém gió bay phần phật. Thật là ngưỡng mộ lắm. Đam mê mấy vụ sếch sì....giống em, em ưng! hả hả :D

    Like!
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  13. #13
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhgiau Xem Bài Gởi
    DCM, NQT nói hay, câu chữ phun trào như mưa. Chém gió bay phần phật. Thật là ngưỡng mộ lắm. Đam mê mấy vụ sếch sì....giống em, em ưng! hả hả :D

    Like!
    Ờ, cái này gọi là khi sếch lớn gặp nhau đó mà.
    mới liếc qua tưởng sếp lớn.. khặc khặc..
    làm sếp đã mừng hen..buồn làm sao,đến già mừ lão ngụy chỉ là một thằng quèn...mặc rù mấy mưi năm qua từ cóc ghẻ (瘌 蛤蟆)nhờ giựt háng môn đã hóa cóc lành..
    Last edited by ngụy quân tử; 06-06-2013 at 03:47 PM.

  14. #14
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Ờ, cái này gọi là khi sếch lớn gặp nhau đó mà.
    mới liếc qua tưởng sếp lớn.. khặc khặc..
    làm sếp đã mừng hen..buồn làm sao,đến già mừ lão ngụy chỉ là một thằng quèn...mặc rù mấy mưi năm qua từ cóc ghẻ (瘌 蛤蟆)nhờ háng môn đã hóa cóc lành..
    Em điếi quan tâm cụ là sếp hay là ai, là cóc hay là ếch. Cứ sếch xỳ...@de2 là em ưng. Mà này, cái tô bích của em sao cụ không vô ủng hộ nhễ.
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  15. #15
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhgiau Xem Bài Gởi
    DCM, NQT nói hay, câu chữ phun trào như mưa. Chém gió bay phần phật.
    Like!
    Ờ, nếu hong nói hay thì làm sao mà lão bịp lòe được cả một đám đông khôn
    ngoan và trí thức trí ngủ trong một thời gian dài vô tận như vậy chứ hả.??? cái này gọi là MỒM LOA MÉP GIẢI mứi đúng hé.chứ nhớ đệ nào gọi lão là MỒM 5 MIỆNG 10 cũng chưa hay lắm..

  16. #16
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Ờ, cái này gọi là khi sếch lớn gặp nhau đó mà.
    mới liếc qua tưởng sếp lớn.. khặc khặc..
    làm sếp đã mừng hen..buồn làm sao,đến già mừ lão ngụy chỉ là một thằng quèn...mặc rù mấy mưi năm qua từ cóc ghẻ (瘌 蛤蟆)nhờ giựt háng môn đã hóa cóc lành..
    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhgiau Xem Bài Gởi
    Em điếi quan tâm cụ là sếp hay là ai, là cóc hay là ếch. Cứ sếch xỳ...@de2 là em ưng.

    Hà............!!!!!!!!!!
    Cho zù là đệ danhgiau hong "care" xuất xứ,thưn phựn,vị trí của lão ngụy ta tà từ đâu ngoi lên,.... ngoi lên được đến đâu và đang ở mức nào,nhưng riêng lão ngụy tà ta thì lại vé ri vé ri "khe" ...

    bởi lẽ vốn là hạng đa cuồng đuông chấm cà: cuồng dâm cuồng dê cuồng danh cuồng tung hô,thậm chí cuồng ăn dại uống(dù hong ở trongtình trạng đói khát,đang no đủ thừa mứadưng vẫn cuồng ăn dại uống)
    cho nên lão lại rất "khe" khi bàn rân chỏ mỏ nhìn vào cái vị trí hiện tại của lão,
    và cho zù đã áp dụng vận dụng tận dụng mọi thứ mọi cách mọi phương tiện hàng giây hàng giờ từ bùa pháp cho đến phong sơn phong ngứa...
    từ chiện đơn giản nhứt như bị phú lít thổi còi cũng phun nước bọt phù phù vào bản mặt thằng phú lít.......cho đến các việc trọng đại nhứt..
    zị mà vẫn mãi chỉ là 1 con cóc-già-hết-ghẻ chứ hong thể nào trở thành 1 con bò cho được...................
    mơ mòng cả đời của lão tệ gì cũng làm 1 Che mèn kiêm Xi y Ô của vài tập đoàn đa quốc gia có chừng vài chục nghìn employees ..
    sở hữu nhiều mega toys............ để hểnh mỏ ngạo đời..

    ai dè đến lay...chỉ là 1 thèng ma.na.dơ (bự ghê hén,có chứt ghê mợi nhưngcó mứi nói à nha,ai biết có tự phong giống như bằng cắp DR lập lờ đánh lận con đen hong)ở cái hang hóc hong la lên thì hong ai biết.,.....hức!!!!
    vì vậy lão mới mang cái sếch xì ra dán lên mặt để bù vào tất tần tật các thứ thèm khát như trên mà lão hong bao giờ có đặng!!!!!!!!!!

    .......................ngửa mặt lên trời hóc lên 3 tiếng........
    Last edited by ngụy quân tử; 03-08-2013 at 06:55 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-10-2013, 12:47 PM
  2. TUYỂN TẬP CÁC THỰC HÀNH
    By tên thành viên in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2013, 12:07 PM
  3. CHUYỆN LẠ !!! NGẠC NHIÊN !!! KINH HOÀNG !!!
    By duonghoanghai in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 98
    Bài mới gởi: 04-06-2012, 03:24 PM
  4. Chuyện về một phó Giám đốc xuống tóc đi tu
    By dieungoc2552 in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 02:33 PM
  5. Cà Mau: Đổ xô lấy chồng công nhân Trung Quốc
    By Bin571 in forum Giáo dục Quốc Phòng
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 24-08-2011, 04:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •