Chào các bác,

Cháu hơi băn khoăn về một vấn đề này, mong các bác giúp đỡ và giải thích cho cháu. Chuyện là cháu có tâm nguyện sau một khoảng thời gian phụ giúp gia đình, cháu sẽ chuyển sang làm việc trong các mái ấm, trại mồ côi để nuôi dưỡng và dạy dỗ các em mồ côi. Hiện tại thì ba mẹ cháu không đồng tình với ý định này vì ông bà vẫn cần cháu phụ giúp tài chính (công việc trong ngành dịch vụ của cháu đang phát triển rất rốt). Nhưng vài năm trở lại đây cháu rất , rất hay nằm mơ thấy nhiều em bé khác nhau, đa số là em bé nam độ từ 1-4 tuổi, trong giấc mơ cháu là chị của bé và hai chị em rất là thuơng nhau, cháu có thể cảm nhận rõ mình thương bé đến độ nào. Một phần nữa là trước giờ mẹ cháu có bỏ hai em bé khi bé chỉ có vài tháng trong bụng mẹ. Lâu lâu mẹ cũng hay nằm mơ thấy em bé trai nhỏ xíu. Cháu không biết những em bé trong giấc mơ có phải là em bé mà mẹ bỏ hay không. Nếu đúng là vậy thì cháu phải cúng , khấn vái như thế nào để linh hồn các em được bình an và siêu thoát? Mong các bác dành chút thời gian tư vấn giúp cháu.

Xin chân thành cảm tạ.