Mình có tham gia một số diễn đàn của Tây về xuất hồn và tập theo phương pháp xuất hồn của họ. Bản thân cũng đã xuất hồn được vài chục lần. Khi ở trạng thái chuẩn bị xuất hồn cơ thể rung động rất mạnh rồi thấy mình bay vọt đi với tốc độ rất nhanh, sau đó tới các cảnh giới rất lạ, cây cối, con người rất lạ mầu sắc đẹp lung linh như có hào quang giống như tiên ấy.
Tuy nhiên theo kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm của nhiều người ở diễn đàn đã tập xuất hồn 15-20 năm đã xuất hồn hàng nghìn lần chia sẻ. Thì trạng thái xuất hồn vẫn là huyễn hoặc. Cảnh giới, con người mình gặp cũng không phải là thật.
Điều này mình thấy có vẻ đúng với Tam Pháp Ấn của Đạo Phật: Linh hồn vô thường, vô ngã (Tam pháp ấn Vô thường, Khổ, Vô ngã).
Các bạn nào trên diễn đàn đã xuất hồn rồi chia sẻ kinh nghiệm thêm cho mình với.