(Dân trí) - Sau khi vật lộn với dòng nước lớn, chảy xiết để cứu được 4 em nhỏ vào bờ, Nam đuối sức, chìm dần và tử vong.



Sáng ngày 2/5, cô Nguyễn Thị Kiều Hương - Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) cho biết, nhà trường đang phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho em Nguyễn Văn Nam (lớp 12C7, quê xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) bị tử vong vào chiều qua (1/5).

Vào chiều qua, do được nghỉ học nên Nam ra bờ sông Lam, đoạn chảy qua xã Trung Sơn (huyện Đô Lương) chơi. Nghe tiếng kêu cứu của một nhóm em nhỏ ở dưới sông, Nam bơi ra cứu.

Lúc này, dưới sông 4 em nhỏ đang bíu lấy nhau, cố gắng để không bị dòng nước nhấn chìm. Nam lao ra, lần lượt đẩy được 4 em vào bờ. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, kiệt sức, Nam chìm dần và tử vong ngay sau đó. Đến chiều cùng ngày, thi thể em Nam đã được tìm thấy và đưa về gia đình an táng.

“Nguyễn Văn Nam sinh ra trong một gia đình nghèo, hết sức khó khăn nhưng em đã vươn lên, giành được nhiều thành tích cao trong học tập. Trong học kỳ 1 vừa qua, Nam đã được nhận học bổng “học sinh nghèo vượt khó” của trường. Hành động dũng cảm quên thân mình cứu người của em Nam sẽ được Ban giám hiệu và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đô Lương 1 tuyên dương trong lễ chào cờ vào thứ 2 tuần tới”, cô Kiều Hương cho biết thêm.

Hoàng Lam