Chả là dạo này mình ngủ ở BV object-004 hơi bị nhiều ( vì bà nội bệnh ) nên củng có 1 cảm nhận riêng, mọi người đọc rồi góp ý trong peace nhé !
Nghe mọi người kể là trong phòng bệnh có 6 cái giường này ai củng thấy có 1 bà ma bận áo trắng từ đầu đến chân. Bà dì nuôi bệnh cho bà mình buổi tối đó đang nằm ngủ trên cái giường trống thì thấy bà ma đó khều khều kêu :
- Ê, hôm nay có nệm, cho tui lên nằm ngủ đi.
Bà dì mình lật đật leo xuống đất trải chiếu ngủ dưới đất :)
Bà nội mình là bệnh nhân thì nói nhiều khi đang ngủ bị bả khều chân thức giấc hoài.
Rồi bửa đó bà dì mình phải về quê lo gà vịt ruộng đồng nên mình phải ở BV 3 ngày. Ngày bà dì lên BV thay ca thì buổi tối ngủ con ma nó khều bảo:
- Ê, mới lên hả.
Còn riêng mình thì chẳng thấy gì hết, tối nằm nhắn tin với con bồ 1 chút ( làm công tác chăm sóc hoa ) xong là ôm mền ngủ tỉnh queo.
Túm lại, những người trong phòng đó rất là quan tâm lẩn nhau ( 8 ấy ). Mình liên tưởng là hệ thần kinh của họ luôn rộng mở để trò chuyện hỏi han 8 chuyện cả ngày cho thời gian qua nhanh ( ở BV mòa, ai lại k chán ). Có lẻ vì thế mà hồn ma ấy củng giống như muốn kết bạn ( 8 chung ) thông qua tư tưởng mở đó của họ. Riêng mình thì bản tính ít nói, chỉ xã giao vài câu thôi nên có lẻ con ma kia nó cảm thấy tư tưởng của mình k được rộng mở nên nó k thèm gặp ???
Bookmarks