Xin các vị chỉ giúp cách hóa giải tứ hành xung trong gia đình tui với.
Bố 58t tuổi Ngọ
Mẹ 55t tuổi Dậu
Anh Trai 28t tuổi Tý
Tôi 25t tuổi Mão
Gia đình tuy xung khắc nhưng sống hp chỉ có cái tội làm quanh năm chỉ lo trả nợ, làm cái gì chết cái đấy kinh doanh thì mất cả vốn khách khứa nưa thưa lác đác chán vô cùng. Mẹ là người gánh nạn cho gđ hay sao ý quanh năm đau yếu. Đúng năm 53t mẹ bị bệnh thập tử nhất sinh ung thư tử cung nhưng may cứu chữa được. Bố thì lúc nào cũng ung dung vô âu vô lo, mà ở nhà bố là người hiền lành chất phát chính vì thế mà kinh doanh buôn bán đâu là chết đấy. Anh trai đi làm xa có điều lận đận tình duyên hay sao ý gần 10 năm học và làm việc trên HN nhưng chưa 1 lần dẫn bạn gái về gia mắt. Còn tôi thì còn lận đận hơn trên mọi lĩnh vực, bản thân thì cô độc chẳng có bạn thân làm gì cũng như ốc đảo và toàn xui xẻo
Nếu có cách hóa giải xung khắc này xin hãy chỉ giáo, tìm ra một hướng đi sáng sủa cho gia đình chứ cứ cái cảnh kéo cày quanh năm giả nợ thế này chắc cùn xương mất. Xin cảm ơn