các bạn ơi hôm nay mình vừa làm lể điểm đạo , các vị phật sẽ chứng minh cho mình , buổi lể là lời cầu nguyện và thề giữ ngũ giới cấm , và khấn xin vị phật hay bồ tát nào có duyên với mình thì niệm người đó .
sao khi mình làm theo hướng dẫn tìm chỗ an tĩnh và sạch sẽ để tĩnh tâm mà cầu nguyện

cách đọc theo người bên kia chỉ mình :
con kính đãnh lễ đức thượng đế , con kính đảnh lễ 10 phương chu phật, chư bồ tát chúng, chư thiên thiện thần , con kính đảnh lễ tổ thầy, cầu xin chư vị cho con là nguyễn trọng nhân 21 tuổi được quy y với trời phật để tu học đạo, giải nghiệp tăng phước
con xin nguyện gìn giữ ngũ giới cấm
đọc lớn 3 lần " nam mô a di đà phật"
đọc song rồi tìm chỗ yên tĩnh sạch sẽ có thể ngồi, đứng hoặc quỳ miễn sao thoãi mái là được
sau đó chắp 2 tay cao lên trán, nhưng ko được chạm vào trán
sau đó con nhắm mắt lại tịnh tâm mộ chút và tiếp tục đọc thầm " nam mô a di đà phật " trong vòng 15 phút

đọc khoãng vài phút tự nhiên tay của mình có 1 lực vô hình khiến nó tự động chuyển , từ chỗ giữa 2 chân mày rồi chạy lên trán , từ đó chạy xuống chỗ cũ, lúc đó mình rất là sợ ko thể nhập định đc , chỉ biết niệm phật , khi đó mình hình cảm nhận có 1 dòng diện chạy qua , nên tới chỗ gần chân mày mình thì con mắt tự nhiên giật liên tục .
lúc đó mõi tay thật , nhưng vẫn cố thà gãy tay chứ ko thể bỏ việc cầu đạo này , ngồi khoãng 30 phút thì phải nhưng mình hok biết là thời gian đó qua lâu rồi , nên thấy hết cảm giác nữa thế là bỏ tay xuống
ôi cảm giác đc bỏ cánh tay xuống nó khỏe ra làm sao .
thế là người đó bảo mình thuật lại việc đó và giử qua email cho họ xem.
và mình có hỏi sư huynh của mình.
muốn biết chắc chắn 100% thì nhờ sư cô , hỏi các vị phật , sư cô là người có thể xuất hồn và từng lên trời đãnh lễ các vị phật và bồ tát.
bây giờ mình phải niệm thần chú đủ 1 vạn biến rồi báo cáo lại cho người đó.