Non sông dễ đổi, bản tính khó dời...Chú mày dốt nên vẫn không hiểu được ý tứ người viết. :D
Đoạn trên kg cần xem lại vì anh biết anh viết gì, sở dĩ có chuyện ấy xẩy ra là vì đó là phương pháp đề phòng cần thiết đối với một dân tộc thâm hiểm gian trá đó thôi. Ông cha nước tôi, mà chính chú mày liên tục gọi là An Nam đấy, cũng đã dạy con cháu luôn luôn phải đề phòng giặc trong thù ngoài đấy ạ!
Do đó chuyện xảy ra ở trên chẳng có liên quan gì đến tính cách hiền hòa của dân tộc tôi, anh lyhl Khựa ạ! Hiền không có nghĩa là để cho người ta ăn hiếp, hòa không có nghĩa là dâng đất cho khựa, đồng chí cán ngố ạ!
Chuyện ấy dễ dàng xẩy ra là do có những chú con em của "Trung nguyên đại bổn tộc" như chú khựa lyhl mày tiếp tay đấy!
Dĩ nhiên chuyện ấy xảy ra bao ngàn năm nay không chỉ ở Vn mà ở hầu như nhiều quốc gia khác trên TG và càng ngày càng ở mức độ tinh vi hơn...Điều ấy ai cũng biết và có phương pháp đề phòng...Đó cũng là lý do khiến có chuyện vượt biên bán chính thức và không cho đi nghĩa vụ quân sự cầm vũ khí lúc xưa đấy, chú khựa tay sai lyhl ạ!
Bây giờ chú mày hiểu chưa? Đừng có liên tiếp gọi dân Vn tôi là ác nữa nhá, hãy xem ông cha khựa của chú đi!
Chú mày sanh ra và lớn lên ở Vn, đất nước này đã dang rộng vòng tay chào đón ông cha chú mày sang sinh sống và lập nghiệp. Nhưng chứng nào vẫn tật ấy, mày khi lớn lên vẫn gọi TQ là Trung nguyên đại bổn tộc, và gọi Vn là An Nam tạp chủng... Quả là giống vô ơn, thua loài cầm thú!
Bookmarks